Cụ bà 78 dốc hết tiền tiết kiệm cả đời cho bạn trai online dù chưa từng gặp mặt

(Dân trí) - Irina cho biết bà gặp "David Olax Adams" 3 năm trước, khi anh ta kết bạn với bà trên mạng. Người đàn ông kém tận 20 tuổi đã "đánh cắp trái tim" bà nhờ hoa, thư tình và những vần thơ.

Cụ bà 78 dốc hết tiền tiết kiệm cả đời cho bạn trai online dù chưa từng gặp mặt - 1

"Tôi yêu và muốn sống cả đời cùng anh ấy", Irina thú nhận. Nhưng bà chưa bao giờ gặp trực tiếp "David" cả. Hai người chỉ giao tiếp qua mạng xã hội, tin nhắn, email, và nói chuyện qua điện thoại.

"Tôi cô đơn vào thời điểm gặp David. Các con đều đi làm, vợ chồng tôi không ở cùng nhau. David cho tôi xem ảnh và anh ấy đẹp trai quá. Lúc đầu tôi đã hỏi làm sao một người đàn ông trẻ lại có thể yêu một phụ nữ già hơn như tôi, nhưng anh ấy luôn khẳng định yêu tôi".

Các con của Irina thì nói họ "biết" David 100% là giả. David đã lừa hết tiền tiết kiệm của Irina, đẩy bà đến phá sản.

Irina vẫn khăng khăng tin rằng David đúng là người như anh ấy nói, và bà muốn chứng minh gia đình mình đã sai. Irina cho biết David nói rằng anh ấy sinh ra ở Caribbean, giờ đã là công dân Mỹ nhưng bị kẹt ở Nigeria. Bà gửi cho "người yêu" tiền với hy vọng anh ta có thể quay về Mỹ.

"David đã đến Indonesia để mua đồ mang về Mỹ, anh ấy thậm chí còn mua một chiếc thuyền. Nhưng anh ấy hết tiền, và tôi cho mượn 1000 đô la. Anh ấy vẫn hỏi thêm tiền nữa", Irina nói. "David đã trên đường về Mỹ rồi đấy chứ nhưng bị giữ lại vì họ tìm thấy thuốc trong hành lý của anh ấy. Giờ anh ấy ở trong trại, phải có 1000 đô la họ mới thả anh ấy ra"...

Đến nay Irina đã gửi cho David hơn 76000 đô la Mỹ, cạn tiền, mất sạch tiền tiết kiệm cả đời, và vẫn tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu online của mình trong nỗ lực đưa "người yêu" quay lại Mỹ.

Huyền Anh
Theo Huffingtonpost