Cố "chịu đấm" để được "ăn xôi"

Hà "tự nguyện" để chồng đấm đá như cơm bữa. Cô cũng không kêu ca lời nào. Có ai đó khuyên Hà bỏ chồng, cô sẽ vênh mặt lên mà rằng: "Còn lâu nhé'". Tất cả chỉ vì cô đang mê số tiền "kếch xù" của chồng.

“Bốp!” - Lại một cái bạt tai như trời giáng từ chồng khiến Hà ôm mặt khóc. Nguyên nhân khởi phát khi Hà thắc mắc về số điện thoại lạ trong máy của chồng.

 

Đây không phải lần đầu Quang, chồng Hà có cách hành xử vũ phu như vậy. Hồi yêu nhau, Quang đã bộc lộ rõ tính gia trưởng, cục cằn và thích dùng chân tay với bạn gái. Nhớ có lần, Hà để người yêu chờ dài trong công viên, anh đã không ngần ngại đạp đổ chiếc xe máy đồng thời túm tóc, kéo tay “hỏi tội đến muộn” khi cô vừa xuất hiện.

 

Mấy cô bạn thân cùng phòng ký túc xá không khỏi ngạc nhiên và nhiều lần khuyên nhủ Hà nên xem xét lại mối quan hệ tình cảm này nhưng cô chỉ để ngoài tai. Bởi vì, hết cơn “bốc khói”, Hà lại được “anh yêu” thuê taxi dạo hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác để sắm sửa hàng hiệu. Lóa mắt trước vẻ “ngời sáng” con trai một, bố là sếp ngân hàng, Hà không hề kinh hãi mà ngược lại, cô liên tiếp bám theo Quang. Đám cưới được tổ chức ngay sau khi tốt nghiệp. Sau đó là những tháng ngày Hà sống trong “bể khổ”.

 

Có lần, Quang dặn vợ để đồng hồ báo thức cho anh dậy kịp xem trận tranh giải có đội bóng hâm mộ Real Madrid nhưng Hà trót quên. Sáng ra, Quang “điên tiết” phi cả chiếc đồng hồ vào mặt vợ. Sau khi đi viện khâu năm mũi, Hà luôn miệng phải thanh minh với mọi người rằng mình “bị ngã xe thôi”.

 

Cùng cảnh với Hà, Ánh cũng bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” hàng ngày. Đã bao lần cô bạn thân hết lời khuyên Ánh: “Thôi, mày bỏ quách lão ấy đi. Sống thế này có ngày án mạng” nhưng cô vẫn cương quyết chịu đựng.

 

Mấy hôm trước, Ánh lỡ ý là chiếc áo sơmi cho chồng còn hơi nhăn nơi tay áo, ngay lập tức, anh đã đẩy vợ ngã dúi dụi kèm lời chì chiết: “Đúng là đồ ăn hại. Nuôi cô chỉ tốn cơm”.

 

Nhiều lần thấy ông xã say khướt trở về nhà, Ánh nhanh nhẹn ra đỡ thì anh gạt phăng đi hậm hực: “Tránh ra đi. Cô thì làm được việc gì”. Những lúc “hứng chí”, anh chồng sẵn sàng hất đổ mâm cơm Ánh chuẩn bị công phu vì “món canh hơi nhạt”. Không ít lần Ánh phải lén lút nhờ con bé osin bôi những vết bỏng hoặc những vết thâm tím trên cơ thể mình. Vậy mà, nhiều lần mẹ ruột (quê tận Thanh Hóa) lên chơi, osin muốn mách tội của ông chồng vũ phu hộ Ánh thì cô đe nẹt, cấm nói.

 

Nỗi niềm người trong cuộc

 

“Có ai bị đánh mà sướng đâu nhưng mình không thể xa chồng được. Mình đang mang bầu, mình muốn sau này con mình được sung sướng, hạnh phúc. Vả lại, mình làm sai thì bị chồng dạy bảo là hợp lý rồi” - Hà thật lòng chia sẻ.

 

Ánh lại có lý do khác để “yêu chồng”: “Nghĩ đến cảnh phải đương đầu với nỗi thất vọng của cha mẹ và họ hàng ở quê nếu ly hôn cũng khiến mình phát điên. Bố mẹ mình đã lỡ khoe với cả làng, chồng mình giàu sang, này nọ. Giờ, không được đi ôtô, mặc váy ngắn về thăm bố mẹ, mình thà chết còn hơn”.

 

Bị chồng bạo hành, không phải người vợ nào cũng đủ can đảm để chia tay và tự quyết con đường hạnh phúc của mình. Phần nhiều trường hợp, người vợ ngại những điều tiếng hoặc dư luận không hay của người thân, bạn bè mà không dám chia tay. Cũng có không ít các bà vợ quen thói hưởng thụ, ăn bám nên không dám “có ý kiến” với chồng khi bị cư xử tồi tệ.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé