Clip: Bài phát biểu trong lễ cai sữa cho con khiến dân mạng "cười bò"

Bài phát biểu long trọng nhưng vô cùng kỳ lạ của MC trong buổi lễ cai sữa cho con và "bàn giao" mẹ cho bố sử dụng, khiến cư dân mạng 1 phen "cười vỡ bụng"

Những ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau clip bài phát biểu long trọng của 1 MC trong buổi lễ cai sữa cho 1 cậu bé 12 tháng tuổi, được cho là diễn ra tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đây được cho là 1 tục lệ của địa phương, nhưng tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ không khỏi cười bò trước lời lẽ và nội dung hài hước của bài phát biểu.

Clip: Bài phát biểu trong lễ cai sữa cho con khiến cư dân mạng cười bò

Nguyên văn bài phát biểu như sau:

"Thưa tất cả quý quan khách ngày hôm nay.

Lời đầu tiên xin chúc quý ông bà, cô bác dồi dào sức khỏe.

Theo phong tục tập quán của ông bà ta bao đời nay thì bé sinh ra phải nuôi bằng sữa mẹ. Khi tròn 12 tháng thì chấm dứt. Vì lẽ đó hôm nay gia đình làm lễ bàn giao chính thức. Thay mặt cho ban tổ chức tôi xin tổ chức buổi lễ bàn giao như sau:

Hôm nay, hồi 11h30 ngày 10/12/2016, tại hộ ông Minh ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ bàn giao bé P.N. Do bé chưa đủ tuổi nên ủy quyền cho mẹ tiến hành bàn giao.

Sau thời gian khai hoa, nở nhị và nuôi con bằng bầu sữa mẹ đến nay vừa tròn 12 tháng, tức là 360 ngày. Theo phong tục tập quán của ông bà xưa thì thời gian con bú sữa mẹ đã hết nên phải bàn giao lại cho cha để tiếp tục chăm sóc và sử dụng. Đại diện gia đình bên vợ, cha vợ cho biết, trong thời gian qua con rể đã khổ tâm rất nhiều. Nhưng khó khăn nào cũng phải vượt qua. Hôm nay, con được nhận lại vợ thì phải chăm sóc kỹ sau thời gian dài bỏ trống.

Cha vợ chúc con đêm nay hạnh phúc.

Buổi bàn giao hôm nay đã kết thúc, kính mời đại diện hai bên gia đình ký vào biên bản. Xin hết!"

Clip sau khi đăng tải đã được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt, và nhận được hàng chục ngàn lượt xem chỉ trong nửa ngày.

Theo Trần Trang
Dân Việt