Chuyện chồng “cuội”

Nói dối vợ con nhiều lần trót lọt nhưng cũng có khi các ông chỉ còn nước muốn độn thổ vì bể mánh...


“Tắc đường”



“Tắc đường”

Trong một quán cà phê đông đúc giờ tan tầm, người đàn ông tuổi đã ngoại lục tuần ăn mặc đạo mạo khoác tay cô gái trẻ bước vào. Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi đồ uống thì họ đã âu yếm nhau giữa chốn đông người. Nhìn qua ai cũng biết họ là gì của nhau. Đang ôm ấp vuốt ve cô bồ trẻ thì điện thoại đổ chuông.

Người đàn ông bắt máy, qua câu chuyện thì mọi người đoán ra người gọi là con gái ông ta. Ông ta vừa ve vuốt cặp đùi bồ vừa thản nhiên nói chuyện điện thoại với con làm cho rất nhiều ánh mắt tò mò, khó chịu. "Con gái à, bố đang trên đường về nhà, tắc đường quá con ạ!".

Chắc đầu dây người con hỏi mấy giờ bố về nhà nên người đàn ông lại liến thoắng: "Đường đang tắc nghẽn thế này chắc phải 8 giờ bố mới về được đến nhà. - Rồi ông ta dặn con - Con bảo mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé, ăn xong hai mẹ con nhớ sang thăm bà ngoại, mang quà của bố cho bà ngoại nhé! Thế nhé, tắc đường quá!".

Nhóm bạn đang ngồi đối diện cặp tình nhân tủm tỉm bảo nhau: “Đang tắc đường quá cơ! Đúng là cuội!”.

Đeo nhẫn cưới gây… khó thở

Cưới nhau đã 7- 8 năm nay, lúc nào vợ chồng Hạnh cũng đeo nhẫn để chứng tỏ “đã có gia đình”. Thế nhưng có một lần sau chuyến công tác dài ngày của về nhà, Hạnh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay chồng bỗng dưng biến mất. Hạnh hỏi: “Nhẫn cưới đâu anh?”. Chồng Hạnh bỗng thoáng chút bối rối rồi chống chế: “Anh cất trong ba lô, chả hiểu sao mấy hôm trước đeo nhẫn anh thấy… khó thở!”

Lộ tẩy

Biết chồng đang lăng nhăng với một cô cùng cơ quan nhưng chưa biết cách nào để bắt quả tang. Chị Hương bèn nghĩ ra một cách là thay tên mình bằng tên của cô gái kia và tên cô kia thành tên mình trong danh bạ điện thoại.

Một hôm đang làm việc chị nhận được tin nhắn: “Nhớ em quá, mình ra ngoài đi cưng. Anh đến trước rồi báo số phòng cho em sau nhé!”. Chị Hương run rẩy bấm: “Ok anh yêu. Nhắn cho em nhé. Nhớ quá!”.

Như thường lệ, tìm xong nhà nghỉ chồng chị Hương lấy phòng và nhắn địa chỉ cho người tình. Sau 30 phút, cửa phòng bật mở, người đàn ông tái mặt khi nhìn thấy vợ chứ không phải là cô nhân tình bé bỏng như thường lệ.

“Vẫn còn nguyên!”

Từ khi biết tin tỉ lệ nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn tăng cao, chị Minh rất lo vì chồng chị hay đi công tác xa. Chị sắm một túi bao cao su nhét sẵn vào vali cho chồng, chồng chị lườm vợ: "Gớm, ai làm gì mà em lo!".

Chồng đi công tác về, sau khi ôm vợ chàng vứt túi bao cao su còn nguyên vẹn xuống giường: "Này, vẫn còn nguyên nhé!".

Chị Minh cười như mếu khi nhìn loại bao cao su chồng đưa về hoàn toàn khác với loại mình mua.

Theo Tri Thường
Gia đình & Xã hội