Chùm ảnh hé lộ sự hỗn độn của cảm giác khi mang bầu

(Dân trí) - Bà bầu xinh đẹp Maya Vorderstrasse, cảm thấy các phương tiện truyền thông đang quá tô hồng cuộc sống của một mẹ bầu, đã quyết định thực hiện chùm ảnh chia sẻ cho cả thế giới biết khoảng thời gian mang thai thực sự khó khăn ra sao với một người phụ nữ.


Vào tuần thai thứ 27, hông đau, bàng quang căng tức nhưng tất cả đều xứng đáng

Vào tuần thai thứ 27, hông đau, bàng quang căng tức nhưng tất cả đều xứng đáng

“Thực sự tôi đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy các bà mẹ được mô tả là hoàn hảo, hoàn mỹ trên các phương tiện truyền thông nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy những mô tả đó giống mình. Vì vậy khi mang thai, tôi quyết định chia sẻ về cuộc sống hỗn độn của bản thân để mọi người thấy và thấu hiểu”, Vorderstrasse cho biết.

Theo đó, mỗi ngày bà mẹ trẻ lại đăng một tấm ảnh đi kèm với vài miêu tả trạng thái. Chùm ảnh giống như nhật ký mang thai, thể hiện tất cả những khía cạnh “kém hấp dẫn nhất” từ bàng quang căng tức đến bàn chân sưng phù.

Sau đây hãy cùng ngắm nhìn bộ ảnh đầy hài hước của Vorderstrasse:

Tuần thai thứ 29, không thể ngừng ăn, chân sưng không xỏ vừa giày nhưng không gì hạnh phúc hơn lúc này
Tuần thai thứ 29, không thể ngừng ăn, chân sưng không xỏ vừa giày nhưng không gì hạnh phúc hơn lúc này
Tuần thai thứ 31, không thể nhìn thấy ngón chân, buồn tiểu mọi lúc nhưng tất cả vẫn ổn
Tuần thai thứ 31, không thể nhìn thấy ngón chân, buồn tiểu mọi lúc nhưng tất cả vẫn ổn
Tuần thai thứ 33, khi vợ đang mang bầu thì không được phép ăn miếng cuối cùng!
Tuần thai thứ 33, khi vợ đang mang bầu thì không được phép ăn miếng cuối cùng!
Tuần thai thứ 35, hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, tôi đang mang thai nên chẳng thể làm đúng vần điệu, mang kem cho tôi đi!
Tuần thai thứ 35, hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, tôi đang mang thai nên chẳng thể làm đúng vần điệu, mang kem cho tôi đi!
Tuần thai 37, sự thật là tôi chẳng mặc vừa chiếc quần nào nữa
Tuần thai 37, sự thật là tôi chẳng mặc vừa chiếc quần nào nữa
Tuần 38, thèm ngủ quá, tôi muốn ngủ trưa ngay chỗ này!
Tuần 38, thèm ngủ quá, tôi muốn ngủ trưa ngay chỗ này!
Tuần thai thứ 39, chồng nói tôi vừa vô lý vừa mất trí
Tuần thai thứ 39, chồng nói tôi vừa vô lý vừa mất trí
Tuần 40, làm thế nào để quả dưa hấu chui vừa qua cái lỗ bé tý bây giờ?
Tuần 40, làm thế nào để quả dưa hấu chui vừa qua cái lỗ bé tý bây giờ?
Yeh, cuối cùng em bé đã ra đời!
Yeh, cuối cùng em bé đã ra đời!
Con gái Hazel Marcela nặng 3,3 kg, thật may là con không giống một quả dưa
Con gái Hazel Marcela nặng 3,3 kg, thật may là con không giống một quả dưa
Cho con bú, tê chân, khát nước, cực kỳ đau đớn, đói phát điên. Ai cho tôi một miếng chocolate đi?
Cho con bú, tê chân, khát nước, cực kỳ đau đớn, đói phát điên. Ai cho tôi một miếng chocolate đi?
Vorderstrasse mang bầu con Hazel khi con cả Zoey mới được 2 tháng tuổi
Vorderstrasse mang bầu con Hazel khi con cả Zoey mới được 2 tháng tuổi
Tuần đầu sau khi sinh, nhà có hai con gần bằng tuổi thì thế nào? Tuyệt vời lắm, cảm ơn vì đã hỏi
Tuần đầu sau khi sinh, nhà có hai con gần bằng tuổi thì thế nào? Tuyệt vời lắm, cảm ơn vì đã hỏi

Trà Xanh
Theo BP