Chuyện của tôi

Chồng tôi yêu tiền hay yêu vợ?

(Dân trí) - Chúng tôi kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới”. Nhưng thực sự cho đến giờ phút này, dù đã rơi quá nhiều nước mắt, tôi vẫn muốn tin rằng anh ấy có yêu tôi. <i/>(Anh Huyền, "Hà Nội 2")</i>

Chồng tôi, anh ấy là tình đầu. Tình yêu mới mẻ, ban sơ của đứa con gái mới lớn như tôi không được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng - trước tôi anh đã từng yêu người khác, bởi vậy mà tôi luôn có cảm giác mình nhận được từ anh thứ cảm xúc chưa trọn vẹn. Dẫu vậy, tôi vẫn cưới anh, vì tôi dính bầu, vì tôi nghĩ rằng dù anh yêu tôi ít hay nhiều, đó vẫn là tình yêu, chị ấy chỉ là quá khứ. Chỉ cần tôi yêu chồng thương con, đối tốt với hai bên gia đình, không có gì là không thể.

 

Chúng tôi kết hôn hai bàn tay trắng. Bố mẹ chồng tôi rất tốt, hiềm nỗi các cụ đãvề hưu, muốn hỗ trợ con cái về tài chính cũng lực bất tòng tâm. Nhà tôi ở ngoại thành, bố mẹ có chút đất đai nên hứa cho con gái cùng con rể mảnh đất ruộng nho nhỏ làm của hồi môn. Nhà chồng tôi chật, lại đông người, bởi thế bố mẹ đẻ tôi lại cho vợ chồng con gái mượn luôn cả căn nhà nhỏ gần nhà hai cụ để làm tổ ấm. Con trai đầu lòng của tôi ra đời, tiếng khóc tiếng cười trẻ thơ chan hòa trong căn nhà ấy. Chồng tôi đến ở nhà của bố mẹ vợ cho mượn, nhưng tâm lý không thật thoải mái. Tôi biết đó là sĩ diện đàn ông. Anh luôn giữ kẽ, biết ý, có gì ngon, có gì tốt anh cũng thỉnh thoảng qua lại mua biếu bố mẹ vợ. Tôi không có gì phàn nàn hay phản đối, coi như đó là cách anh giải tỏa tâm lý, nếu vì thế khiến anh sống vui hơn. Hiếu nghĩa cũng là việc tốt nên làm.

 

Lấy anh, mang bầu, rồi sinh con, tôi thấy mình cũng có được hạnh phúc bình dị như bao người phụ nữ khác: Cũng có lúc được chồng yêu, chồng chiều, có lúc giận hờn, cãi cọ, nhưng cái gì rồi cũng qua được hết, chỉ trừ 2 mâu thuẫn không thể hóa giải: Anh quyết không cho vợ đi làm, và cứ nói đến chuyện nhà, chuyện đất là anh lại khiến tôi hoang mang.

 

Tôi biết chồng tôi là người có nhiều hoài bão. Anh ôm mộng làm giàu bằng việc tự lực kinh doanh. Nhưng điều tôi không hiểu nổi là vì sao anh không muốn tôi giúp chồng một tay trong việc lo toan kinh tế. Anh không cho tôi đi làm, nhưng mình anh làm cực quá lại chì chiết tôi là ăn bám, là không biết trợ giúp chồng. Anh hay xúi tôi bán mảnh đất bố mẹ cho để lấy tiền kinh doanh. Nhưng cái điều đó, thực sự tôi không muốn làm. Thứ nhất, kế hoạch kinh doanh của anh không có gì chắc chắn, thứ hai, đó là phần đất bố mẹ cho, tôi vẫn muốn giữ lại để vợ chồng phòng thân, đời người rất dài, sông có khúc người có lúc... Nhưng anh không hiểu cho tôi. Anh quá sục sôi với chí làm giàu. Gần đây anh ra tối hậu thư với tôi, hoặc là bán đất bố mẹ cho, hoặc là vợ chồng tôi li dị.

 

Anh làm tôi đau đớn quá. Anh lấy tôi vì cái gì? Có phải ngay từ đầu anh chỉ để tâm đến nhà, đến đất của bố mẹ tôi? Có phải ngay từ đầu đã không có tôi trong tim anh, anh yêu người phụ nữ khác nên mới làm khổ tôi như vậy?

 

Tôi rất yêu chồng nên không thể nghĩ đến chuyện li hôn. Còn con tôi nữa, cháu sẽ thế nào nếu tự nhiên không còn được đủ đầy có cha, có mẹ? Nhưng nghe theo anh bán đất thì tôi thấy mình bất hiếu. Giờ tôi đồng ý bán đất thì có thể níu giữ được cuộc hôn nhân này, nhưng tôi liệu sẽ níu giữ được bao lâu nếu điều tôi lo lắng là sự thật: Anh không hề yêu vợ? Bán hết đất rồi, cái gì sẽ giúp tôi níu chân anh?