Chồng làu bàu, khó nghe!

Thật tình là em không thể nào làm việc được khi bên tai cứ vang lên những lời càu nhàu của anh khi chẳng có ai làm gì anh cả.

 
Chồng làu bàu, khó nghe! - 1


Chỉ vì anh không làm được công việc của mình theo bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh, hoặc khi làm thì mọi thứ lại không giống như ý anh muốn, thế là anh luôn miệng làu bàu.

 

Hết làu bàu, anh lại gọi bé Mai ra để bắt nó hướng dẫn. Con gái đang học thi, mà lại là môn khó nuốt. Vậy mà anh cứ kêu réo liên tục. Em nhìn con, biết nó không vừa ý nhưng nó không dám cãi lời ba. Chiều nay con mình thi rồi, sao anh vô tâm vậy?

 

Em thật sự thấy khó chịu, quá khó chịu nữa là khác, nhưng em biết, nếu em nói ra thì anh sẽ bảo em “lấy cái gì mà bịt tai lại”. Em đã nghĩ tới điều đó, đã nhìn dáo dác xung quanh để tìm cái headphone nhưng rồi em lại thôi. Vì em biết, lát nữa, nếu có chuyện gì anh cần hỏi mà em không nghe để trả lời, anh sẽ cằn nhằn, thậm chí lớn tiếng rồi vợ chồng lại gây gổ.

 

Em nhớ, ngày xưa anh đâu có nói nhiều. Mà nếu anh nói nhiều nhưng nói những điều êm ái, dễ nghe thì cũng có thể chấp nhận được. Đằng này, lại toàn những chuyện khó nghe. Lâu dần, cả những chuyện bình thường cũng bị anh làm cho trở nên khó chịu.

 

Giờ đây, mỗi khi thấy anh mang laptop đến ngồi cạnh, em lại lo lắng, không biết sắp phải nghe chuyện gì nữa đây. Bởi anh có thể nói từ chuyện ông cán bộ nọ tham nhũng đến chuyện anh em nhà kia tranh giành đất đai dẫn đến chém giết nhau và ra tòa mà anh vừa đọc trên một trang báo điện tử nào đó...

 

Anh à, cuộc sống vốn đã có quá nhiều phiền phức rồi. Nếu những gì không đáng thì anh hãy tự giải quyết hoặc là bỏ qua để lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Anh đừng có mỗi chuyện đều nghiêm trọng hóa rồi mang ra hành hạ vợ con như thế. Em mệt lắm rồi.

 

Theo Cẩm Ly

Người Lao Động