Chồng lang chạ hết người này đến người khác

Em 29 tuổi, lập gia đình đã sáu năm. Cưới nhau được hai năm, em đang mang thai thì chồng đã ngoại tình.

Từ đó đến nay, em phát hiện người này thì vài tháng sau anh lại có người khác. Chuyện cứ lặp đi lặp lại triền miên. Tính tổng cộng em đã bắt ghen bốn vụ, còn bao nhiêu người qua đường khác nữa thì em không biết.

Em đã làm đủ cách, khóc lóc, ngọt ngào, dịu dàng, giận dữ... kể cả làm đơn ly hôn, nhưng chồng em vẫn không thay đổi. Chồng em nói, anh không bỏ gia đình, nhưng phải để anh tự do.

Chồng lang chạ hết người này đến người khác



Chuyện vợ chồng anh cũng không quan tâm, đổ thừa công việc mệt mỏi, chê vợ vừa già vừa xấu. Em đã nộp đơn ly hôn nhưng anh quyết giữ hai đứa con tới cùng, em không nghề nghiệp, thấy khó mà thắng nổi anh. Bạn bè khuyên em thôi thì sống chung với lũ, ráng chịu đựng, nhưng nhiều lúc vật vã đau đớn một mình, em chỉ muốn tự tử cho xong… (Trần Thị Thảo, TP.HCM)

Em Thảo mến,

Em nên từ bỏ ngay ý định tự tử. Em tự tử thì hai con em sẽ ra sao với người cha lang chạ vô trách nhiệm ấy? Các cháu sẽ bị tổn thương nặng nề suốt đời nếu gia đình xảy ra một bi kịch như thế.

Cần nhận diện vấn đề thật rõ ràng: Trước tiên là em vẫn còn yêu chồng nên đau khổ, ghen tuông; tiếp theo là em muốn nuôi con nhưng không có nghề nghiệp, cuối cùng là chồng em bản tính lăng nhăng không thể sửa chữa.

Vấn đề đầu tiên khó giải quyết nhất, vì đó là tình cảm, là duyên phận, là chuyện của con tim. Càng yêu thì càng đau đớn khi tình yêu bị phản bội. Người ta thường khuyên mình nên tránh xa tác nhân làm mình đau đớn, trong trường hợp này, em dứt khoát chia tay thì sẽ đỡ đau đớn hơn.

Em nên tìm một công việc, một nghề nghiệp để làm, như vậy sẽ bận rộn mà khuây khỏa bớt, cũng sẽ giải quyết được vấn đề thứ hai. Khi em có công việc, có nghề nghiệp, thu nhập, em có thể xin tòa cho được nuôi con, nếu vợ chồng ly hôn. Còn vấn đề thứ ba, chồng em bản tính đã lăng nhăng như thế, trừ phi vấp ngã một cú thật đau, hoặc có một biến cố nào đó thật lớn, mới mong anh ta chịu nhìn lại mà sửa đổi. Em đã cố gắng hết mức rồi, cũng không cần phải kiên nhẫn gì thêm với con người như vậy nữa.

Chuyện bây giờ cần tính nhất là hai con em, tương lai của em, chứ không phải đếm xem đã có bao nhiêu người đàn bà, bao nhiêu vụ bắt ghen. Hãy nâng niu những giá trị mà mình đang có. Cuộc đời còn dài lắm. Chúc em bình tĩnh vượt qua khó khăn này để bước đến tương lai.

Theo Hạnh Dung
PNO