Chồng không chủ động “chuyện ấy”

Trong đời sống tình dục giữa vợ chồng, người đàn ông bao giờ cũng là "kẻ tiên phong" là "người khởi xướng", vì đó là bản tính của họ và cũng là cách thể hiện chất nam tính của họ. Người phụ nữ cũng thường muốn có được người chồng như vậy.

Tuy nhiên, về lâu về dài để tăng hương vị, hứng khởi cho chuyện chăn gối sự chủ động của người vợ cũng khiến người chồng thích thú, gọi là "Có qua có lại mới toại lòng nhau".

 

Thế nhưng, mới đây một người vợ đã gởi đến TGPN một lá thư ngắn có nội dung như sau: "Trong vài năm gần đây, chồng em không còn chủ động trong chuyện chăn gối, khi nào em tỏ ra đòi hỏi thì anh ấy đáp ứng còn không thì thôi. Chủ động mãi nên em cũng nản lòng. Nhưng nếu không thì chồng em cứ lạnh tanh.

 

Thú thật, trước đây vì vợ chồng mâu thuẫn suýt bỏ nhau em đã từng sống với một người đàn ông trong thời gian ngắn. Nhưng rồi, vì xét thấy rằng chúng em còn yêu nhau và vì con nên vợ chồng em đã làm hòa. Biết mình có lỗi nên em lo làm kinh tế để vực gia đình dậy, anh ấy cũng rất chăm lo cho vợ con...

 

Thế nhưng "chuyện kia" thì dường như vẫn không ổn, em rất khổ tâm. Theo chị chồng em có bị sao không? Có cần đi chữa bệnh hay không?". Như vậy, theo như lời người vợ kể người đàn ông này từng là người chồng bình thường, chỉ mất khả năng chủ động trong chuyện chăn gối từ khi "nối" lại đời sống vợ chồng sau một biến cố là "vợ chồng suýt bỏ nhau".

 

Nhưng biết bao cuộc hôn nhân rạn vỡ được hàn gắn vẫn tìm lại được hạnh phúc thì cặp vợ chồng này vẫn cứ... trục trặc, anh chồng cứ "lạnh tanh" nếu không được vợ "hâm nóng". Trong khi người vợ thú nhận "từng sống với một người đàn ông trong một thời gian ngắn".

 

Như vậy, sự trục trặc khiến người chồng không còn chủ động, hay đúng hơn không còn muốn chủ động, chỉ khi nào vợ "đòi" thì mới "đáp ứng" mà thôi. Chứng tỏ người chồng không "bệnh tật" gì về khả năng sinh lý mà chính là trục trặc về tâm lý, anh ta bị chấn thương tâm lý khá nặng khi biết vợ mình từng sống với một người đàn ông khác, dù trong một thời gian ngắn.

 

Thực tế cho thấy rằng nhiều người đàn ông chấp nhận yêu và cưới những phụ nữ từng ly hôn hay có chồng, người yêu bị chết... Thế nhưng, họ lại bị sốc khi người phụ nữ đang là của họ lại "ăn nằm" với người đàn ông khác. Đây là điều nhục nhã với đàn ông và rất khó quên, dù họ có thể tha thứ.

 

Khi muốn gần vợ, họ luôn liên tưởng vợ đang làm những trò "dơ bẩn" với người đàn ông khác và có cảm giác "ghê tởm". Không ít người sau khi tha thứ cho vợ rồi họ trở nên "lịm tắt", họ vẫn có nhu cầu ân ái với người phụ nữ khác còn vợ thì không.

 

Trong trường hợp này, người chữa bệnh cho chồng không phải là bác sĩ hay thuốc men mà chính là người vợ, "thủ phạm" gây ra sự "yếu kém" ở chồng. Làm sao để người chồng tin yêu, rằng vợ mình không còn liên hệ, mơ tưởng gì đến người đàn ông ấy mà đã toàn tâm toàn ý với chồng.

 

Người vợ phải tìm cách "đuổi cổ" hình bóng người thứ ba ấy ra khỏi chiếc giường của mình, tất nhiên phải bằng cách tế nhị, thiện chí chứ không phải là sự quy lụy hạ mình của người có lỗi, chỉ khi ấy vợ chồng mới tìm lại được hạnh phúc thực sự.

 

Theo Khôi Văn

Thế giới phụ nữ