Chồng em "áo rách"!

Trong lớp học ngắn hạn, tôi quen biết chị. Một người phụ nữ chẳng những đẹp rực rỡ mà còn đáng mến. Ở chị toát lên vẻ sang trọng và trí thức. Chị gây được cảm tình cho nhiều người trong lớp. Nhìn chị, ai cũng nghĩ đây hẳn là một người phụ nữ hạnh phúc.

Cứ theo những thông tin từ chị thì chị là một phụ nữ giỏi giang, điều này ai cũng có thể công nhận mà không cần bàn cãi thêm bởi chị là một cán bộ lãnh đạo ở một cơ quan lớn, có thu nhập cao và quan hệ với mọi người cởi mở.

 

Chị có hai con, một trai, một gái đẹp như tranh - mà thực tế thì con chị cũng đã được chọn “lên tranh”- nhưng chị luôn cho rằng chúng dở, thậm chí là rất dở, không như chị ngày xưa, chị thất vọng về chúng và khúc mắc đặc biệt là ở người chồng.

 

Chị gọi chồng bằng “lão ta”, “tên ấy”. Vẫn có thể chấp nhận đấy là một cách gọi yêu như một số người từng gọi nhưng câu chuyện về chồng của chị cho thấy không phải như thế.

 

Bởi theo chị thì anh là một người thiếu trách nhiệm, thiếu năng động, lười biếng và cửa quyền. Bằng chứng là hàng loạt những thứ tật: ngủ trưa, không giúp đỡ vợ chăm sóc con cái, không có thu nhập cao, thích đàn đúm bạn bè, hay giành “quyền phủ quyết”…

 

Rồi chúng tôi cũng được chị mời về chơi nhà. Không thể tưởng tượng nổi sự ngạc nhiên của hết thảy mọi người bởi gia đình chị thực sự là một gia đình hạnh phúc.

 

Tôi thấy anh chị nhìn nhau, ánh nhìn âu yếm, con cái ngoan hiền, học giỏi, một gia đình theo đúng dự đoán ban đầu của tất cả chúng tôi. Tuy nhiên cũng có khi chị lấn lướt anh, có lẽ đây chính là lý do để chị dễ dàng nói xấu chồng mình. Một không khí gia đình đầm ấm thực sự, ai nấy đều có thể thở phào cho người bạn mới quen của mình và thấy những câu chuyện chị kể, thực sự chỉ là chuyện… làm quà cho vui!

 

Trong khi hầu hết phụ nữ luôn nói tốt về chồng (mà nói thật có nhiều khi các anh cũng không được tốt cho lắm!) bởi quan niệm “xấu chàng hổ ai?” thì lại có những phụ nữ cố tình bôi nhọ chồng, xuất phát cũng bởi tâm lý muốn được khẳng định, muốn được mọi người ngợi khen.

 

Những câu chuyện gia đình riêng tư đôi khi người ta cũng cần phải giãi bày, để giải toả những bức xúc chất chứa trong lòng. Nhưng nói quá chuyện nhà mình với mục đích nâng cao bản thân thì lâu ngày sẽ thành con dao hai lưỡi.

 

Có thể từ nói không tốt về nhau, sẽ dẫn đến việc vợ chồng coi thường nhau và hàng loạt những hệ quả xấu kéo theo. Không ai là hoàn hảo, bởi vậy đôi khi cũng cần lắm một chút tôn trọng nhau để cùng chung sống và nâng niu hạnh phúc từng ngày.

 

Theo Trâm Oanh
SGTT