Chồng cũ đi lấy vợ

(Dân trí) - Họ và mình thống nhất giữ kín chuyện chia tay, không ai ngoài gia đình được biết, cũng vì họ đang phấn đấu lên chức vụ mới, mình thì cũng khó xử trước cái nhìn ái ngại của mọi người...

Bấm bụng nghĩ càng ít người biết càng tốt, ngay cả con bạn thân cũng chẳng hay. Hôm cưới nó, mình và chồng cũ nắm tay nhau đến dự khiến con bé như thêm hãnh diện về cô bạn gặp nhiều may mắn, còn mình đêm ấy về ướt gối.
 
Chồng cũ đi lấy vợ - 1


 

Trước tòa mình chẳng yêu cầu chồng chu cấp, vì đầy tấm gương các ông bố chẳng chấp hành phán quyết mà các bà mẹ có làm gì được đâu, mình chả đòi hỏi cho đỡ mang tiếng mà chẳng có miếng. Mình bảo chồng cho con bao nhiêu thì cho, mà từ hồi đó đến giờ họ cũng cho thằng bé cái gì đâu, có khi đón nó về chơi thì mua được gói bim bim.

 

Cựu mẹ chồng nói đến tai mình rằng “cứ để nó nuôi, lớn thằng bé khắc tìm về với tông giống nhà nó, con trai bà càng rảnh rang đi lấy vợ khác”. Mình chỉ cười, không đành lòng xúi bẩy, dạy con ghét bỏ đằng nhà nội. Mình không muốn những cái xấu xa của họ và gia đình bên ấy bị phơi bày, bởi nói ra cũng chẳng ích gì, họ không tiến bộ hơn và mình cũng chả nhẹ lòng đi mấy, chỉ có con là tội nghiệp vì một người bố có hình ảnh méo mó.

 

Thế nên chả ai biết mình đã khốn khổ, bệ rạc ra sao khi có người chồng tối ngày nhậu nhẹt, thích tụ tập và không chỉ có một bồ. Lấy nhau ba năm mình không biết đồng lương của chồng tròn hay méo, to hay bé, họ mang về đắp vào nhà họ hết.

 

Ngoài các chi dùng trong gia đình mình còn phải có trách nhiệm trả mấy triệu họ nợ bố đẻ mình để mua xe đẹp chở bồ. Mình ra đi với duy nhất chiếc TV vì đó là vật kỷ niệm anh chị mình tặng nhân ngày cưới. Nghĩ lại thấy mình ngu dại, chẳng giữ đường lùi nào cho bản thân. Họ còn định cậy khỏe, ỷ đông bắt nạt yếu, muốn giữ con lại không cho mình mang đi. Thế rồi họ đã không dễ dàng đoạt được bao tâm huyết của mình khi ngày nào đi làm về mình cũng đến thăm con, nó kêu gào đòi theo mẹ suốt, có lẽ giống mình, con cứ khóc ngằn ngặt, không buồn ăn chẳng buồn ngủ nên họ cũng sốt ruột, sau đó chục ngày họ phải trả con cho mình.

 

Hôm vừa rồi nghe nói chồng cũ sắp lấy vợ, mình chả có cảm giác gì vì đâu còn tình cảm. Mình đã quen với sự khuyết vắng nên không còn thấy động lòng, duy chỉ thấy xót xa cho hai mẹ con, bố còn đó mà như mẹ góa con côi. Tin họ lấy vợ làm nỗi đau cũ có dịp tấy lên nhức nhối và khiến mình phải suy nghĩ nhiều về va vấp lớn này, những sai lầm đã qua không được phép lặp lại nữa, nhớ chưa?

 

Ngày xưa, con bé háo sắc là mình đã choáng ngợp trước họ để rồi liều lĩnh sai một li đi một dặm. Sau đám cưới là một chuỗi dằng dặc những ngày cãi cọ bất đồng, mình lại có bầu luôn để rồi càng trở nên thấp cổ bé họng, đã có lúc mình phát điên tưởng như như sẵn sàng lao vào chiếc ô tô nào đó cho rảnh nợ. Mãi rồi cũng phát hiện ra việc giải phóng cho mình khỏi người chồng khó cải tạo đó thông minh hơn nhiều cái hành động ngu ngốc kia.

 

Giờ mình chỉ mong họ sẽ đối xử tốt với vợ mới vì “Người đàn ông đã ly hôn một lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn lần hai thì chỉ là cỏ rác mà thôi”.

 

Bình Yên