Chồng càng ghen, vợ càng “lẳng”

Như một sự thách thức, càng bị chồng ghen tuông, khó chịu bao nhiêu thì một số phụ nữ lại càng tỏ ra lẳng lơ, buông tuồng bấy nhiêu.

Chồng càng ghen, vợ càng “lẳng” - 1
 
Cuộc chiến hoa hồng

 

Như đã thành lệ, vài ngày một lần, những người trong khu tập thể cũ kĩ này đều bị tra tấn bởi những trận cãi nhau om sòm của đôi vợ chồng Thảo - Hòa. Không chỉ cãi vã đơn giản, đi kèm với những lời chì tiếng bấc đôi vợ chồng này dành cho nhau là tiếng bát đũa rơi xuống sàn chan chát, tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng và tiếng khóc gào đến khản cổ của cậu con trai mới 3 tuổi.

 

Anh chồng tên Hòa làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bóng điện còn chị vợ có cửa hàng may ngoài chợ. Kinh tế gia đình cũng vào dạng thường thường bậc trung. Một điều lạ là với hàng xóm, cả hai vợ chồng đều rất kính trên nhường dưới, chào hỏi thân tình, nhưng cái cách mà họ đối với nhau thì đến người ngoài cũng phải... lắc đầu chào thua.

 

Anh Hòa có tật hay ghen bóng ghen gió. Bất cứ khi nào thấy vợ cười cợt, nói chuyện với ai thì y như rằng, tối đó, người trong khu tập thể sẽ nghe thấy tiếng anh đay nghiến, chì chiết, tiếng chị vợ xoe xóe đáp trả, không hề chịu thua kém chồng một lời. Phải cái tội, ở nhiều gia đình khác, biết tính chồng hay ghen thì người vợ sẽ cố gắng giữ gìn, hạn chế được càng nhiều tình huống có thể gây hiểu lầm càng tốt nhưng Thảo thì không vậy.

 

Vốn tính nhanh mồm nhanh miệng lại khéo tay nên cửa hàng của chị lúc nào cũng đông khách. Không chỉ mấy chị em phụ nữ mà cánh mày râu cũng rất chịu khó đến cửa hàng Thảo may mặc. Gái một con trông mòn con mắt, các mày râu một phần đến đây cũng là để được gặp cô chủ nhà may khéo ăn nói. Việc giao tiếp với khách hàng là điều cần thiết, nhưng với những khách nam giới có tính trêu đùa cợt nhả, Thảo không những không tỏ thái độ khó chịu mà ngược lại còn tươi cười tíu tít, con mắt lúng liếng. Tất cả chỉ dừng ở đó nhưng cũng đủ để khiến anh Hòa cảm thấy bực tức và kiếm cớ gây chuyện.

 

Anh ghen tuông với những vị khách nam giới của vợ, coi những hành động của chị là “lẳng lơ, dâm đãng”. Dĩ nhiên, không phải tay vừa, ngay lập tức chị phản pháo lại bằng thứ ngôn ngữ chợ búa rằng đó chỉ là giao tiếp hàng ngày bình thường với khách hàng. Lời qua tiếng lại, tiếng bấc ném đi, hòn chì ném lại, những cuộc cãi cọ đó thực sự trở thành trận hỗn chiến. Không chỉ bát đũa, cốc chén đổ vỡ tan tành mà rất nhiều thứ vô hình cũng bị sứt mẻ.

 

Sau mỗi lần vợ chồng cãi vã như vậy, Thảo không những không tìm cách hạn chế sự hiểu nhầm mà càng cố tình tỏ ra thân mật với khách nam giới ngay trước mắt anh Hòa như một sự thách thức, một lời “tuyên chiến”. Cứ như vậy, vài tối một lần, hàng xóm lại phải nghe tiếng khóc lóc, chửi bới, tiếng bát đĩa vỡ tan trong căn nhà của anh chị.

 

Con giun xéo lắm cũng quằn

 

Một trường hợp khác là cặp vợ chồng anh Huyên - chị Tuyến. Ngay từ mấy năm trước, mọi người trong con ngõ nhỏ Hòa Bình đã biết tiếng “ghen tuông” khủng khiếp của anh Huyên.

 

Trước đây, gia đình anh chị vẫn được tiếng hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp trong con mắt hàng xóm láng giềng. Sau một vụ hỏa hoạn, khuôn mặt của anh Huyên bị biến dạng tới mức khiến nhiều người phải sợ hãi. Trong khi đó, chị Tuyến, vợ anh, đã gần 40 tuổi mà vẫn trẻ đẹp, duyên dáng như gái 30.

 

Tự kỉ ám thị về hình dáng bên ngoài của mình, sợ người vợ đầu gối tay ấp bao năm có thể vì chuyện này mà thay lòng đổi dạ, anh trở nên cay nghiệt với vợ. Bất cứ khi nào thấy chị nói chuyện với người khác giới, anh đều quy kết chị tội “lẳng lơ, chồng con rồi còn đong đưa với giai”. Anh miệt thị, xúc phạm danh dự chị bằng những từ ngữ xấu xa chỉ vì hôm đó chị có cười với một người bạn học cũ vô tình gặp lại ngay đầu ngõ nhà mình. Anh chửi bới, ghen tuông mù quáng tới mức suýt đánh người khi thấy chị ngồi sau xe ông khác mà không cần biết tới lý do hôm đó vợ anh tụt huyết áp suýt ngất ngoài đường may nhờ có người quen ở gần đó đưa về.

 

Lúc đầu, thương chồng mới bị tai nạn, chị cố gắng chịu đựng. Nhưng rồi, sức chịu đựng có hạn, lại thêm tình trạng anh xúc phạm, chửi bới chị ngày càng vô cớ và nặng nề, chị bắt đầu nghĩ đến chuyện phản kháng. Chị cãi lại nhiều hơn mỗi khi chồng “dạy bảo”, đường hoàng ra ngoài nói chuyện với làng xóm, vui vẻ cười đùa với cánh nam giới trong ngõ. Cãi vã, thậm chí đánh đập xảy ra nhiều hơn nhưng chị không hề cam chịu.

 

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, chị ngã vào một người đàn ông khác. Một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu ngày trước bây giờ có kết cục đau lòng như thế, biết là tại đâu?

 

Theo Phununet