Chê vợ “dốt như bò”

Mai Anh không giấu nổi bức xúc vì bị chồng ví với “con bò” hay “con lợn”. Cái sai đã đành, nhiều cái đúng rành rành, cô cũng bị chồng khinh miệt, bị coi là ngu dốt.

 
Chê vợ “dốt như bò” - 1


Chồng Mai Anh (Đông Anh, Hà Nội) là chủ một cơ sở kinh doanh. Bản thân Mai Anh học cao đẳng và hiện đang làm kế toán cho chỗ của chồng.

 

Mai Anh ấm ức: “Người ngoài nhìn vào ngỡ mình sung sướng, hạnh phúc. Đúng là chồng mình rất giỏi, thông minh, biết tận dụng thời cơ nhưng cứ vin vào đó để sỉ nhục vợ thì quả là không chịu nổi.

 

Lúc vui vẻ, mình bỏ ngoài tai, coi như lời nói gió bay. Nhưng có lúc ức quá, mình chỉ muốn chết quách hoặc bỏ đi thật xa. Đến bố mẹ đẻ ra còn chẳng dám bảo mình óc bã đậu hay đầu đất bao giờ. Đằng này, cứ bị mắng xối xả trước mặt nhân viên, còn gì là thể diện”.

 

Cùng cảnh Mai Anh, Giang (Hải Phòng) chia sẻ: “Làm vợ ai chẳng muốn được nghe lời nói ngọt. Có gì phật lòng là chồng mình quát “im mồm đi”, hoặc mắng “sao ngu như bò?”, kể cả trước mặt người giúp việc hay con nhỏ. Mua gì hơi đắt là bị chê “dốt, phí tiền”. Nấu món nọ, món kia, mặn nhạt không vừa ý cũng bị xỉa xói là “ngu”.

 

Thậm chí, những trò chơi giải trí trên truyền hình, có lỡ đoán sai cũng bị chồng chế nhạo. Nhiều lúc chả thiết sống nữa vì làm gì cũng bị chửi là “ngu”.

 

Ở nhà bị chồng chê là “dốt nát” nhưng sau lưng lại luôn được chồng khen ngợi là Dung (quận 1, TPHCM). Cô cho biết: “Họ hàng hay bạn bè chưa bao giờ chê trách mình vì điều gì còn chồng thì luôn nạt nộ: “Im đi” và chửi là “dốt”, là “khùng”. Thế mà nhiều khi, bạn bè gặp mình lại tấm tắc: “Chồng bà khen bà ghê lắm, nào đảm đang, khéo léo, biết thu vén…” khiến mình không tin nổi.

 

Sao những lời khen ngợi hay ho đẹp đẽ ấy không dành tặng trực tiếp cho mình, mà cứ phải chê bai mới hả dạ. Đã có lúc mình hỏi lý do, chia sẻ cảm xúc để “lão ấy” rút kinh nghiệm nhưng lạ kỳ, ngay một lát sau lại đâu hoàn đó”.

 

Các chiêu vùng lên

 

Hồng (Đống Đa, Hà Nội) sau một lần bị chồng chửi là “ngu” thì tỉnh bơ trả treo: “Ô, anh thông minh thế sao lại lấy em nhỉ?” khiến anh xã phải im thin thít. “Tuy nhiên, cũng lựa lúc mà nói, chứ ông ấy đang điên tiết mà “xỏ xiên” thế thì khác chi đổ thêm dầu vào lửa” - Hồng chia sẻ.

 

Khi nào sai, Hồng tỏ vẻ nhẫn nhịn và hùa theo chồng: “Công nhận em ngu thật. Còn nhiều cái em ngu nữa cơ, như hôm nọ đi chợ mua phải quả lê thối, đi xe máy thì bị thằng đằng sau đâm cong biển số mà chẳng dám bắt đền, chen chân xếp hàng khám trong viện thì có đứa chen ngang mà không làm gì được; đun nước sôi thì bỏng chân, bổ hoa quả lại đứt tay…”, cứ thế, Hồng thao thao kể về “cái ngu” của mình làm “bên ấy” cũng “tắt đài” luôn chắc vì mất hứng quá.

 

Còn Thùy (Đà Nẵng) lần đầu bị chồng chửi “ngu” là phải quán triệt tư tưởng chỉnh đốn siêu tốc. “Chửi lần một sẽ có lần thứ hai. Vì thế, phải làm cho “hắn” sáng tỏ vấn đề, không bao giờ được phép miệt thị vợ. Chửi mình là ra phòng khách ngủ, không cơm nước, không trò chuyện gì nữa cho biết thân…

 

Nếu “hắn” hậm hực, phải ca “bài” thế này: “Anh bảo em ngu mà. Người ngu thì đâu biết đi chợ, nấu nướng hay giặt giũ, thôi, người tài giỏi như anh làm hết đi. Người ngu càng không xứng để nói chuyện hay ngủ cùng anh, thôi, người thông minh như anh chịu khó ngủ một mình đi”. Chồng mình biết sai, lại thấy vợ nói dỗi nên nhào tới làm hòa luôn” - Thùy kể.

 

Xuyến (Thanh Xuân, Hà Nội) một lần bị chồng chửi là “ngu như bò” cũng bình tĩnh nghĩ được câu thâm thúy để đáp trả: “Bò chồng ở nhà một mình nhé, bò vợ đưa bò con sang nhà ông bà ngoại chơi đây”. Nói rồi, hai mẹ con Xuyến đi luôn, đến tối, khi nguôi cơn tức mới trở về.

 

Chuyện mắng chửi của chồng tùy hoàn cảnh. Lúc này là “mắng yêu, chửi yêu” nhưng lúc khác là miệt thị. Vì thế, cách ứng xử của người vợ cũng cần linh hoạt, có thể là hài hước hoặc có khi cần nghiêm túc. Chẳng hạn như trường hợp của An (Sóc Sơn, Hà Nội) vớ phải chồng gia trưởng, cục tính.

 

Mỗi lời mắng chửi của chồng đều khiến An tổn thương. An tâm sự: “Mình đã góp ý rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chồng mắng là “ngu”. Những lúc như thế, lòng buồn rười rượi cũng đành nhẹ nhàng: “Thôi, em biết rồi” để đỡ phải nghe những lời nặng nề. Giá chồng mình đừng coi việc chửi vợ là lẽ đương nhiên như thế thì tốt biết mấy”.

 

Theo Mẹ&Bé