Búp non đáng yêu

Câu chuyện về Bống

(Dân trí) - 1. Bống 34 tháng tuổi, mới có thêm em Kem 8 tháng. Ở nhà, mẹ thường hay dỗ em khi em đòi ti: - Kem ngoan, đây, mẹ đây, mẹ cho Kem ti đây.

Một hôm mẹ đang trong nhà tắm, Kem ngủ dậy không thấy mẹ đâu, khóc oà. Chị Bống đang chơi dưới sàn, thấy e khóc chạy lại giường em và nói:

 

- “Đây, đây, chị Bống đây, Kem ngoan, chị cho Kem ti đây… Kem ti trái hay ti phải?”, nói rồi vạch áo ra đưa lại gần em. Mẹ chạy vào nhìn thấy thế không nhịn được cười vì chị Bống bắt chước tài quá.

 
Câu chuyện về Bống  - 1


2. Mẹ cho em Kem ăn cháo, khi ăn thường trò chuyện với em… Chị Bống ngồi sát cạnh mẹ làm trò cho em, em Kem không chịu ăn, khóc thét, Chị Bống đứng dậy lấy cái quạt nan dơ lên doạ:

 

- Kem ngoan nào, không ngoan là chị Bống đánh cho một trận bây giờ. Không yêu em nữa bây giờ (học tập Ba Bống khi Bống không chịu nghe lời)

 

3. Ngày nghỉ, cả nhà ăn món bún nem, có rau sống và dưa chuột ăn kèm. Khi dọn mâm lên, nhìn thấy dưa chuột Bống la: “Ôi, mẹ ơi, sao hôm nay lại ăn đắp mặt?”

 

Cả nhà cười phá lên vì cách dùng từ của Bống. Thỉnh thoảng  mẹ có gọt dưa chuột đắp lên mặt vào buổi tối. Bống không nhớ tên gọi là gì nên gọi luôn là quả đắp mặt.

 

4. Nhà Bống ở Tầng 5, ngày nào mẹ con Bống cũng leo cầu thang mấy lần. Mỗi lần leo rất mệt và mỏi. Một hôm đi học về, mới bước chân lên tầng 3, Bống dừng lại hổn hển bảo với mẹ:

 

- Mẹ ơi, Bống đi lớp về mệt mỏi quá, Mẹ Bế Bống đi. Bống mỏi chân lắm, không đi nổi nữa rồi.

 

Mẹ thì tay cầm túi, cầm ba lô của con, cầm đồ ăn lỉnh kỉnh, mà con những 18kg (hehe). Thương con mẹ cố bế, đi được vài bậc thấy mẹ xiêu vẹo, Bống giãy nảy lên bảo: “Mẹ bế Bống hẳn hoi, không Bống ngã bây giờ?”.

 

Nói rồi nàng ấy đòi tụt xuống tự giác đi.

 

5. Bống rất thích đi chùa với ba mẹ. Mẹ dậy Bống đứng trước ban thờ phải quỳ xuống lạy Cụ. Thấy mẹ lẩm bẩm khấn rất lâu, lúc về Bống hỏi mẹ:

 

“Mẹ nói gì thế mẹ?”

 

“Mẹ xin các Cụ phù hộ độ trì cho Chị Bống và em Kem ngoan ngoãn khoẻ mạnh, ăn nhanh, chóng lớn, thông minh, học giỏi…”

 

Cô nàng có vẻ rất thích thú.

 

Lần đi chùa sau, khi mẹ đang khấn cũng thấy cô nàng quỳ xuống vái lia lịa, rồi miệng lầm bẩm y như người lớn. Mấy bà đi lễ cùng ai cũng nhìn Bống rất ngạc nhiên. Khấn xong ra ngoài mẹ hỏi Bống nói gì đấy? Bống bảo: “Con xin các cụ phù hộ cho con thông minh, khoẻ mạnh mẹ ạ”. Yêu ơi là yêu…
 
Mẹ Bống-Kem
Búp non đáng yêu