Cặp song sinh ra đời sớm 3 tháng sống sót nhờ được mẹ... đựng trong túi ni lông

(Dân trí) - Lynn Donnelly đã cảm thấy vô cùng sợ hãi khi hai con trai được sinh ra lúc mới 25 tuần tuổi và trông cực kì nhỏ bé. Trong nỗ lực cứu con, bà mẹ 34 tuổi nảy ra ý tưởng bọc hai đứa trẻ trong túi đựng bánh sanwich và túi ni lông để giữ ấm rồi mang đến bệnh viện.

Lúc mới sinh, tổng trọng lượng của Lewis và Logan là 3 pound 2oz (hơn 1,4 kg)
Lúc mới sinh, tổng trọng lượng của Lewis và Logan là 3 pound 2oz (hơn 1,4 kg)

Trước đó, Lynn mắc hội chứng buồng trứng đa nang và đã rất vất vả để mang thai
Trước đó, Lynn mắc hội chứng buồng trứng đa nang và đã rất vất vả để mang thai

“Khi được sinh ra, da của chúng trong suốt và bạn có thể nhìn thấy máu cũng như cơ bắp bên trong cơ thể. Tôi cứ nghĩ rằng các con sẽ không sống nổi.”, Lynn chia sẻ về giây phút sau sinh.

May mắn là khi đến viện, tình trạng của cặp song sinh không quá tồi tệ
May mắn là khi đến viện, tình trạng của cặp song sinh không quá tồi tệ

Bà mẹ tiết lộ lúc mới sinh, Lewis nặng 1 pound 7 oz (khoảng 652 grams) còn Logan nặng 1 pound 11 oz (khoảng 765 grams). Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa hai cậu bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhân viên y tế nói rằng bọn trẻ đã được giữ ấm nhờ sự nhanh trí của người mẹ và hoàn toàn có thể sống được khi sinh vào thời điểm đó.

Hiện Lewis và Logan đã gần được 2 tuổi
Hiện Lewis và Logan đã gần được 2 tuổi

Trà Xanh
Theo MR