Cặp đôi trăm tuổi nên duyên nhờ mai mối

(Dân trí) - Cụ Arthur Moult và cụ Florence Philips cùng tham dự một buổi hẹn hò qua mai mối tại quán cà phê Sainsbury. Bất ngờ thay hôm đó chính là ngày sinh nhật tròn 100 tuổi của cả hai.

Cặp đôi trăm tuổi phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên
Cặp đôi trăm tuổi phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên

Nhờ tổ chức hỗ trợ người cao tuổi Moorlands Home Link, cụ Arthur Moult và cụ Florence Philips cùng được đưa tới quán cà phê Sainsbury ở Staffordshire, Anh để tham dự một buổi hẹn hò. Tại đây, hai người phát hiện có rất nhiều điểm chung như đều đã về hưu, sống một mình và có cùng sinh nhật tròn 100 tuổi.

Hai cụ vô tình có cùng ngày sinh nhật với nhau
Hai cụ vô tình có cùng ngày sinh nhật với nhau

Sau buổi hẹn, cụ Arthur và Florence đều quyết định sẽ tiếp tục xây dựng một mối quan hệ lãng mạn dù sống cách nhau tới 11 dặm (17,7 km). Ba tuần sau ngày hẹn đầu tiên, cụ Florence thậm chí còn đến gặp gia đình cụ Arthur.

“Arthur là một người đàn ông tuyệt vời và có một giọng ca tuyệt vời. Ông ấy hát Ave Maria cho tôi, một bài hát đã lâu lắm rồi tôi không nghe kể từ khi còn nhỏ”, cụ Florence chia sẻ.

Cụ Florence khi còn trẻ
Cụ Florence khi còn trẻ
Cụ Arthur khi còn trẻ (người đang đứng)
Cụ Arthur khi còn trẻ (người đang đứng)

Cụ bà tiết lộ trước đây chưa từng tham gia một cuộc hẹn hò nào kiểu này và buổi hẹn với cụ Arthur đã làm mình phấn khích đến kiệt sức. Trong khi đó, cụ ông 100 tuổi cũng đánh giá bạn hẹn của mình là một người xinh đẹp, đáng yêu khi nói chuyện và hết sức hài hước.

Theo đó, cụ Florence kết hôn năm 19 tuổi nhưng đến năm 53 tuổi thì chồng của cụ qua đời. Cụ Arthur cũng kết hôn khá sớm nhưng vợ cùng con gái cũng đã qua đời 25 năm về trước.

Cặp đôi quyết định tiến tới yêu đương dù ở khá xa nhau
Cặp đôi quyết định tiến tới yêu đương dù ở khá xa nhau

Trà Xanh
Theo Dailymail