Căn nhà mơ ước

(Dân trí) - Mái ấm ấy với em chính là tòa lâu đài tình ái, nơi chất chứa những yêu thương nồng đượm bên cạnh sự ân cần sẻ chia và chỉ cần có anh và con nơi đó sẽ bình yên hơn bất cứ đâu.

 
Căn nhà mơ ước


 Em vẫn nhớ ngày hai vợ chồng tha túi tiền còm dắt díu nhau đi tìm đất. Mình chọn mảnh ấy cũng vì thấy có sự trùng hợp hay ho khi nó có diện tích đất bằng đúng năm sinh của anh, chiều dài thì bằng ngày sinh của em, và càng thêm buồn cười khi sau này tháng sinh của con trai bằng chiều rộng của mảnh đất.

 

Kể từ đó em luôn tơ tưởng về căn nhà mơ ước, nó sẽ đơn giản thôi, không cần rộng quá, nhỏ nhưng ấm cúng đủ cho nhà mình dùng, nếu được thì thêm một buồng phòng khi ai đó ghé thăm. Sẽ có gác lửng làm thư phòng để bày sách, đọc sách và làm việc cho yên tĩnh, nơi đây sẽ có cửa sổ bé xinh đón gió và đón sáng.

 

Buồng ngủ của mình sẽ được sơn màu kem, xuyệt tông với bộ chăn ga gối đệm sắm từ ngày cưới. Một phòng ngủ xinh xinh tặng con yêu quý, để con có khoảng không gian riêng thỏa sức sáng tạo, vui chơi. Em tin con sẽ thích món quà rất dễ thương và đặc biệt này.

 

Chiếc bếp ấm cúng sẽ là nơi rộng mở đón anh vào đầu tiên sau một ngày căng thẳng nhiều việc ở cơ quan. Bếp là vật trang trí cho căn nhà luôn và sẽ liên tục được giếng trời làm cho thoáng khí, thơm mát.

 

Khoảng sân thoáng trước nhà sẽ có cổng và đủ rộng cho lũ trẻ nô đùa. Đường dẫn vào nhà sẽ là lối đi nho nhỏ hai bên có hàng sỏi trắng cùng đôi hàng cây thấp song hành. Em thích có một ô đất khoảng 1m2 để có thể trồng cây leo lên mái hiên cho xanh mát...

 

Em mãi nghĩ về ngày gia đình chúng ta thực sự sở hữu một mái ấm đúng nghĩa và cứ ấp ủ ước mơ ấy, nhưng vì tình hình tài chính chưa cho phép nên phải nén lòng chờ đợi, cho đến ngày con gần ba tuổi, cũng cần không gian riêng tư, cả bố mẹ nó cũng thế. Vậy là hai vợ chồng quyết định đẩy kế hoạch lên sớm hơn dự định.

 

Bản vẽ thiết kế thì đã hình thành từ hồi mới có đất, mỗi ngày lại thêm thắt các ý tưởng sao cho phù hợp. Đến nay bác thợ tư vấn thiết kế và giám sát thi công cũng gật gù tỏ ý khen bản vẽ chi tiết và khá là hoàn chỉnh.

 

Ngôi nhà càng ý nghĩa hơn vì nó mang dấu ấn của những người thân yêu, khi có sự hỗ trợ thiết kế của bà ngoại, được ông nội trông coi công trình giúp và kinh phí do đôi bàn tay của hai vợ chồng tự cần mẫn góp nhặt từng viên gạch mà nên. Cũng nhờ đó mà đôi mình có mục tiêu để hướng đến và phấn đấu hơn nữa.

 

Mọi việc cứ thế xuôi chèo mát mái, từ mua vật liệu xây dựng cho đến thuê nhân công, cầu thang, cửa gỗ, kính... Trong thời gian ngắn mà kịp huy động vay được số còn thiếu để căn nhà có thể hoàn thiện đúng tiến độ.

 

Mái ấm ấy với em chính là tòa lâu đài tình ái, nơi chất chứa những yêu thương nồng đượm bên cạnh sự ân cần sẻ chia và chỉ cần có anh và con nơi đó sẽ bình yên hơn bất cứ đâu.

 

Triệu Bình Yên