Cảm động người cha ung thư đón con trai đầu lòng

(Dân trí) - Cagney Wenk bị căn bệnh ung thư não hành hạ nhưng vẫn cực kì hạnh phúc do sau bao ngày chờ đợi đã được ôm đứa con đầu lòng trong tay.

Các bác sĩ chẩn đoán Cagney Wenk đã ở giai đoạn 4 của căn bệnh GBM (ung thư não ác tính). Tuy nhiên, người đàn ông 26 tuổi vẫn rất lạc quan và tích cực chữa bệnh, nguyên nhân là vì vị hôn thê của anh sắp sinh em bé.

Cagney mới trải qua 3 ca phẫu thuật não và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt
Cagney mới trải qua 3 ca phẫu thuật não và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt
Khi Jessica lên cơn đau đẻ, các bác sĩ đã đưa anh đến phòng sinh
Khi Jessica lên cơn đau đẻ, các bác sĩ đã đưa anh đến phòng sinh
Cagney nắm chặt tay vợ đầy tình cảm
Cagney nắm chặt tay vợ đầy tình cảm

Giây phút tràn hạnh phúc khi em bé chào đời

Giây phút tràn hạnh phúc khi em bé chào đời


Cagney xúc động khi được lên chức bố

Cagney xúc động khi được lên chức bố


Người đàn ông đến từ Boulder, Colorado tự mình cắt dây rốn cho con

Người đàn ông đến từ Boulder, Colorado tự mình cắt dây rốn cho con

Lần đầu được chạm vào con
Lần đầu được chạm vào con
Lần đầu được ôm con trong lòng
Lần đầu được ôm con trong lòng
Dù mới sinh, cậu bé đã tiếp thêm sức mạnh cho cha mình
Dù mới sinh, cậu bé đã tiếp thêm sức mạnh cho cha mình
Cagney hạnh phúc ngắm nhìn hai mẹ con
Cagney hạnh phúc ngắm nhìn hai mẹ con

Trà Xanh
Theo DM