“Búp non đáng yêu” chào tuần mới!

(Dân trí) - Ai đó nói rằng: Thứ Hai - khởi đầu tuần mới đấy, nhưng lại là ngày làm việc “oải” nhất trong tất cả các ngày. Bởi phải đến Thứ Ba nguồn năng lượng cho công việc mới được hồi phục hoàn toàn sau dư âm của “cuối tuần lười biếng”.

Điều này có lẽ chỉ đúng với người lớn thôi. Vì ba mẹ ạ, với những thiên thần nhí của sân chơi “Búp non đáng yêu”, thứ Hai thực sự là ngày đáng được mong đợi nhất, là ngày các con nắm tay nhau cùng lên “khoe” ảnh.

 
“Búp non đáng yêu” chào tuần mới! - 1


Con sẽ nở nụ cười tươi hết cỡ, mồm ngoác đến tận mang tai còn cử chỉ thì dễ thương, tinh nghịch. Con muốn được đón nhận nhiều lời động viên khích lệ, vô vàn tình cảm yêu thương, sự cổ vũ nhiệt tình của các bố, các mẹ, của người thân họ hàng. Cả những cô chú không quen biết cũng sẽ bình chọn cho con, vì con biết: Con thực sự dễ thương lắm đấy!

 

Sân chơi dành cho các con đã giở mình chuyển động từ sáng sớm nay rồi, sau một cuối tuần nằm dài lười biếng. Hãy cùng vào đây cổ vũ cho chính em bé nhà mình và những gương mặt trẻ thơ khác nhé, để mỗi thứ Hai không còn là ngày “oải” nhất của người lớn chúng ta.

 

BTC