Bức thư tình viết khi vợ vắng nhà

Anh phải đảm nhiệm vị trí quyền giám đốc,anh không thể nào đủ can đảm ngồi xổm hoặc là chân co chân duỗi để vò xà phòng cho 2 giỏ quần áo bẩn được như em - người vợ tuyệt vời nhất trong các bà vợ của thế kỷ mới.

Anh viết thư này cho em trong sự ân hận vô biên. Anh đã sai, em ạ.

NS Quốc Bảo

Em thương yêu của anh,

Anh bắt ngay vào đề đây.

Em ạ, em đi vắng mấy ngày, anh phải đảm nhiệm vị trí quyền giám đốc. Vệ sinh nhà cửa, nấu nướng hay bất cứ việc gì anh cũng có thể làm được nhưng dù anh rất nghe lời em (từ xưa đến giờ vốn thế), anh cũng không thể nào đủ can đảm ngồi xổm hoặc là chân co chân duỗi để vò xà phòng cho 2 giỏ quần áo bẩn được như em - người vợ tuyệt vời nhất trong các bà vợ của thế kỷ mới.

Chỉ cần nghĩ đến là anh đã choáng váng, máu dồn xuống chân thay vì lên não, hai cánh tay bải hoải sắp rụng. Anh chỉ dám (ngay cả việc này cũng đòi hỏi cố gắng lớn và kiên nhẫn to) cho từng thứ quần áo vào máy, cái nào mỏng và có màu nhạt giặt trước, cái nào màu đậm và vải dày giặt sau (suýt anh quên ba đôi giày vải, rồi khi nhớ ra thì anh nhồi chúng vào mấy ống quần bò, cột chặt lại).

Lẽ ra chuyện đến đó là ổn, phải ổn thôi, nhưng...
Anh viết thư cho em trong niềm ân hận vô biên...
Anh viết thư cho em trong niềm ân hận vô biên...

…Nhưng trong mớ đồ cần giặt, có những thứ anh không phân loại được. Có loại trang phục (em biết không phải của anh rồi) chẳng đậm màu, cũng chẳng nhạt, mà là màu không thể gọi tên. Anh chọn cách khôn ngoan nhất - để tiết kiệm công sức và điện nước - là nhóm chung chúng với những món độ mỏng, nhạt.

Đằng nào thì trời cũng đã tối nên anh quyết định sáng hôm sau, khi đã giặt xong đủ 2 mẻ đồ dày, mỏng thì mới đem ra phơi một thể.

Anh yên chí đi ngủ sau khi hoàn thành trò chơi giặt máy. Mỹ mãn.

Bi kịch xảy ra vào sáng hôm sau. Anh thề, không phải lỗi tại anh….

... Là chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh đã gói nhầm giày chạy bộ vào bộ váy em sắm để đi tiệc tối, còn áo sơ mi trắng thì đã được nhuộm hoa cà theo những nét hoa văn rất ngẫu hứng (màu nhuộm được pha bằng chiếc áo khoác tím đậm em vẫn mặc đi làm), cà vạt của anh xoắn vào áo gối, anh đành cắt cà vạt để cứu áo gối, rồi cắt một góc váy em để cứu đôi giày Converse...

Nói chung là, anh đã hiểu vì sao em còn rút cả ổ cắm ra lấy cớ thiếu chỗ cắm máy sấy tóc, đồ sạc điện thoại hay là, gì nhỉ, nồi cơm điện (dù anh biết thừa em đâu có để nồi cơm điện trong phòng tắm).

Thôi thì những gì đã qua, ta không nhắc lại nữa em nhỉ. Sau đợt công tác này, em sẽ đi cùng anh tìm một chiếc máy giặt khác hiền dịu, kiên nhẫn và thông minh hơn chứ?

Anh yêu em,

Anh viết thư cho em trong niềm ân hận vô biên...

 Máy giặt Samsung ECO BUBBLE là giải pháp tối ưu cho những trang phục bằng chất liệu mỏng manh của bạn.

 

Khác với máy giặt thông thường, máy giặt Samsung ứng dụng công nghệ ECO BUBBLE đánh tan bột giặt hoàn toàn thành bong bóng trước khi đưa vào lồng giặt, tiết kiệm 70% năng lượng nhờ giảm điện năng dùng làm nóng nước.

 

Các bong bóng bao quanh bảo vệ từng sợi vải để tránh các hư tổn đồng thời thấm sâu đồng đều vào bên trong giúp giặt sạch hoàn toàn mà không để lại cặn bột giặt.

 

Lồng giặt kim cương có lỗ thoát nước nhỏ bằng 75% so với máy giặt thông thường bảo vệ sợi vải không bị tưa sờn dù quần áo của bạn mỏng manh đến đâu.

 

Ngoài ra, động cơ truyền động trực tiếp Digital Inverter không dùng dây cu-roa và bộ số được thiết kế hiệu quả cho máy chạy êm ái hơn, tăng tuổi thọ cho máy.