Bỏ ra 250 đô la để nhận về bộ ảnh chụp gia đình không thể "lầy" hơn

(Dân trí) - Câu chuyện về bộ ảnh gia đình không nhìn ra mặt người đã nhận được hơn 377 nghìn lượt chia sẻ và 363 lượt yêu thích trên Facebook. Mọi thứ bắt đầu khi Pam Dave Zaring gặp một phụ nữ trung niên tự tiếp thị bản thân là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

Đây là ảnh bình thường của gia đình Zaring…
Đây là ảnh bình thường của gia đình Zaring…
…và đây là bức ảnh đắt tiền
…và đây là bức ảnh đắt tiền

Người phụ nữ này đã đưa cả gia đình Zaring đến công viên Forest ở St. Louis và tại đây, cả nhà anh đã trả 250 đô la (gần 5,7 triệu đồng) cho cô ta.

Cả gia đình đã phải lặn lội ra công viên để chụp cho đẹp…
Cả gia đình đã phải lặn lội ra công viên để chụp cho đẹp…

... và kết quả thế này

... và kết quả thế này

Sau 8 tháng chờ lấy ảnh, Zaring nhận được một gói đồ, bên trong chứa một chiếc đĩa. Đến khi mở đĩa ra, cả gia đình anh mới ngã ngửa vì hình ảnh không khác gì trong phim hoạt hình kinh dị. Sự thật là trông chẳng có ai giống với con người. Tất cả khuôn mặt trong ảnh dường như đều được thực hiện bằng Paint (một phần mềm vẽ tranh).

Hai mắt của người bà thậm chí còn không được vẽ bằng nhau trong khi răng thì nhọn hoắt
Hai mắt của người bà thậm chí còn không được vẽ bằng nhau trong khi răng thì nhọn hoắt
Chẳng thể nhận ra độ tuổi của người trong ảnh
Chẳng thể nhận ra độ tuổi của người trong ảnh

Zaring chia sẻ, nữ thợ ảnh “chuyên nghiệp” đã đề nghị được giữ lại những hình ảnh gốc, tuy nhiên không muốn trả lại tiền cho gia đình anh. Mặt khác, cô ấy tìm thấy sự hài hước trong toàn bộ thử thách. Theo cô ấy, buổi chụp ảnh “đáng giá từng xu” cho tất cả những nụ cười hả hê trong quá trình sản xuất.

Gia đình Zaring cũng không muốn hoàn tiền vì họ thấy bộ ảnh thực sự đáng giá
Gia đình Zaring cũng không muốn hoàn tiền vì họ thấy bộ ảnh thực sự đáng giá

Trà Xanh
Theo BP