“Binh pháp” sợ vợ

Nhiều ông chồng nghĩ rằng sợ vợ là điều tốt nhưng nếu cứ sợ một cách "hồn nhiên" thì không bị vợ coi thường cũng bị thiên hạ chê cười. Vì vậy, "kế" đối phó của nhiều đấng mày râu nhằm mục đích cuối cùng là chiều lòng nàng nhưng không "mất thế", không bị người ngoài gán cho hai tiếng "sợ vợ".

Anh Chí Hiếu ở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM thường tuyên bố với bạn bè: "Chỉ những người đàn ông nhu nhược, hèn kém mới sợ vợ". Thế mà có lần, khi đã ngà ngà hơi men, anh chia sẻ: "Tôi mới phát hiện ra hình như mình cũng sợ vợ như ai".

 

Chuyện là, anh thường lười xóa tin nhắn trong điện thoại nên hễ vợ ngồi gần chiếc di động là anh run. Thực tình cũng chẳng có chuyện bồ bịch gì, chỉ có một số tin nhắn dễ gây hiểu lầm, nhưng tự nhiên anh lại lo.

 

Một thời gian sau, anh khoe với bạn bè là đã tìm được cách hóa giải "bệnh" sợ vợ: Dựa vào kế "Vô Trung sinh hữu" (kế thứ bảy trong 36 kế, tức là không mà giả vờ là có, sau đó có thật nhưng không còn bị nghi ngờ).

 

Biết vợ đa nghi, hay kiểm tra tin nhắn qua điện thoại và email của mình, có lần biết chắc là tin nhắn của bạn làm ăn, anh vờ giật mình khi có chuông báo, khiến vợ nghi ngờ rồi vui vẻ bảo: "Em đọc tin nhắn hộ anh với".

 

Với email cũng vậy, anh vô tư nhờ vợ check mail vài lần cũng với những thư đại loại như vậy. Và anh đã xua tan được những nghi ngờ của chị. Thế là những lần sau, dù có cô nào chọc phá, gửi tin mùi mẫn, vợ anh cũng chẳng thèm quan tâm.

 

"Dương đông kích tây" nghĩa là nghi binh khiến đối phương xác định nhầm hướng, không biết chủ đích của ta là kế mà anh Mạnh Hà ở phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM áp dụng.

 

Anh Hà làm ra vẻ chiều ý vợ nhưng lại thực hiện được ý đồ của mình. Mới đây, hai vợ chồng đi mua bàn ghế, anh thích bộ bằng gỗ nhưng biết chắc vợ khoái bộ bằng song mây. Thế là anh bảo vợ: "Bộ bằng song mây đẹp quá nhỉ, anh thấy thích lắm". Sau đó, anh vờ sực nhớ một điều gì đó: "Giờ anh mới nhớ, nhà bạn anh cũng mua một bộ bàn ghế song mây chỉ được nửa năm là xuống màu lại còn bị mọt trong khi giá có rẻ gì cho cam". Vậy là tự động, vợ anh chọn bộ bàn ghế bằng gỗ.

 

Lần khác, biết mẹ mình sắp nhập viện, cần đến một khoản tiền lớn, anh Hà chưa báo vội tin này với vợ mà tự động đi mua sữa, thức ăn giảm béo và kèm cả một phong bì gửi biếu... mẹ vợ. Khỏi phải nói, vợ anh rất hài lòng và thầm tự hào mình lấy được người chồng hiếu nghĩa.

 

Đến khi mẹ chồng nhập viện, không cần chồng gợi ý, chị đã chủ động bàn với anh chuyện mang tiền sang giúp. Anh Hà giải thích: "Thực ra, không phải mình giả tạo, tình cảm đối với mẹ vợ là có thật, đằng nào cũng tặng quà nhưng tặng đúng thời điểm sẽ vẹn cả đôi đường".

 

Những người đàn ông vận dụng "binh pháp" vào việc đánh lạc hướng vợ đều thừa nhận mình luôn thật lòng về mặt tình cảm, dùng kế sách chỉ là một cách vận dụng ứng xử khéo léo để làm vợ vui lòng mà chồng cũng không bị "xử ép" quá nhiều.

 

Cuối tuần, chiều mưa rả rích, anh Vương ở phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM mừng như mở cờ trong bụng khi nhận được tin nhắn: "5h30 ở thịt chó Hai Mơ nhé, vắng mặt là mất đoàn kết đấy". Thoáng quan sát, thấy vợ ra chiều không được vui lắm, anh nhắn lại: "Các chiến hữu cứ ngồi trước, để mình hỏi ý kiến sếp xem ông ấy còn giao việc gì nữa không, hôm nay phải làm cả thứ bảy".

 

Nếu đi chắc vợ anh sẽ cản rồi vợ chồng lại sinh chuyện khó chịu nên anh cứ nhấp nhổm. Chốc chốc, các chiến hữu lại nhắn tin khiến anh càng thêm sốt ruột. Chợt nhớ đến kế "man thiên quá hải" (tức dối trời để vượt biển, đánh lạc hướng đối phương để có thể thực hiện chủ đích của mình) anh Vương than với vợ: "Mấy đứa bạn nhắn tin bảo ra bàn chuyện mua căn hộ chung cư rồi lai rai luôn. Anh lười đi quá, trời mưa thế này, ở nhà sướng hơn, dại gì đội mưa".

 

Ngay lúc đó, các chiến hữu nhá máy liên tục. Vợ anh bất ngờ dễ tính: "Thì anh cứ chịu khó ra cho vui, cuối tuần mà thui thủi ở nhà kể cũng buồn". Vậy là anh "miễn cưỡng" dắt xe đi. Thực ra, tuần trước, vợ anh đã đề cập chuyện người ta đầu tư bất động sản có lời, nhắc anh tìm hiểu xem sao. Sau này, nghe kể lại, đám bạn đi nhậu thịt chó chiều hôm ấy mãi đến 12 giờ khuya về nhà đều thê thảm với vợ, chỉ mình anh bình yên.

 

Một số ông chồng cho rằng, sợ thế nào cho đúng cần phải có "chiến lược lâu dài", làm sao để cuối cùng vợ sợ lại mình, nể mình, để trong mọi việc vợ phải hỏi ý kiến mình và sau đó là mình chiều theo ý vợ.

 

Đơn cử, vợ đòi hỏi một vấn đề gì đó, chồng đưa ra vài phương án (trong đó có một giải pháp vợ muốn) rồi "dẫn dắt" vợ chọn phương án đúng ý mình. Như thế, chồng vừa chiều được vợ, không mất thế mà vẫn đạt được ý mình.

 

Theo một nghiên cứu khoa học, chuyện quý ông sợ vợ là một điều đúng đắn. Qua khảo sát 72 cặp vợ chồng có độ tuổi trung bình là 33 và đã kết hôn được khoảng 7 năm thuộc các chủng tộc khác nhau ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi, nhà nghiên cứu về gia đình học David Vogel, Mỹ cho biết:

 

Chồng sợ vợ là dấu hiệu hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ chịu trách nhiệm bao quát chung mối quan hệ, bảo đảm cho nó chạy êm xuôi. Vợ cầm chịch cũng cho thấy mối quan hệ hài hòa, cuộc hôn nhân lành mạnh khi người đàn ông chấp nhận ảnh hưởng từ vợ.

 

Theo Phụ Nữ