Bị vợ “cắm sừng”

(Dân trí) - Nghe vợ lí nhí: “Em đã nhận lời yêu anh ấy sau khi anh ấy tỏ tình với em”, T. giận sôi: “Cô nói cứ như gái chưa chồng, muốn yêu ai thì yêu ấy! Thế đứa con đang nằm kia từ đâu mà có? Còn cái thằng tôi đây là gì của cô?”.

L. vợ anh đích thị là một người phụ nữ có trái tim làm bằng lá thông, sẵn sàng rung lên trước mọi ngọn gió.

 

Tuy là phụ nữ đã có gia đình nhưng cô vô tâm, vô tính, chẳng chú ý đến chồng con, nhà cửa. Thỉnh thoảng có vài anh đồng nghiệp trêu đùa, tán tỉnh là tít mắt cười chẳng biết họ thật hay dối mình nữa.

 

Nhắc nhở nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đấy, thậm chí T. nói vợ đến mức nếu biết nghĩ ra có lẽ phải bật khóc. Thế mà nàng chỉ giận một lúc, sau đã thấy ôm chồng ngủ ngon lành.

 

Nhiều lần T. muốn làm to chuyện cho vợ sợ mà bỏ tính vô tư đến... vô duyên đi, nhưng kiểu như vợ T. nếu làm quá cũng thấy đáng thương. T có giận cũng chỉ nói được một câu: “Phụ nữ như cô chỉ có một trên đời ”.

 

Chẳng biết thế nào L. lại lọt vào tầm ngắm của một đồng nghiệp mới. Thật tình, nhìn vẻ vô tư trong ánh mắt, phong cách trẻ trung, dễ  gần của L. anh ta không nghĩ cô đã có chồng con.

 

L. nhận lời yêu như nhận… quà, bởi “mấy ai đã có gia đình mà được những anh độc thân để ý như em!”. Cô nàng hí hửng khoe với chồng để anh thấy được “giá trị” của vợ, ngờ đâu T. phản ứng gay gắt. Giờ nàng đang được đưa vào “khuôn khổ” của một phụ nữ đã có gia đình.

 

Giải phóng phụ nữ

 

“Vợ tôi không phải đụng tay chân vào bất kỳ việc gì, bởi nhà đã có đến hai người giúp việc, một trông bé, một nấu ăn và dọn dẹp.Về đến nhà cô ấy chỉ có ăn rồi lên giường đi ngủ” - anh H. tâm sự.

 

“Tôi đâu biết chính điều đó lại là nguyên nhân của việc vợ tôi ngoại tình. Hai đứa con tôi giờ quấn lấy người giúp việc còn với mẹ thì thờ ơ... Không gắn bó với cả nhà, có quá nhiều thời gian cho bản thân đã khiến cô ấy sống ích kỷ. Tôi yêu vợ không đúng cách nên phải nhận hậu quả như bây giờ”.

 

Vai trò của người phụ nữ là tạo ra hơi ấm cho hạnh phúc của mình. Một bữa ăn do người vợ nấu không đơn thuần là bữa ăn mà nó còn mang theo tình cảm, sự quan tâm tới chồng con. Bàn tay người mẹ chăm con là tình mẫu tử mà không ai có thể thay thế. Giải phóng phụ nữ là điều đáng làm, nhưng hãy nhớ, có những công việc mà chỉ bàn tay người vợ mới có thể làm tốt được.

 

Mải lo kiếm tiền

 

“Là một người đàn ông, tôi mang trọng trách cáng đáng gia đình. Hết giờ hành chính tôi lao đi làm thêm, bất kể thời gian tối ngày. Tôi vất vả là thế, chèo chống trong cơn bão giá là thế, còn cô ấy lại phản bội tôi, lao vào vòng tay của người tình cũ!

 

Tình cờ đọc những dòng tin nhắn mà hai người gửi cho nhau, tôi hiểu giữa họ đã có mối quan hệ khá sâu sắc.

 

Cô ấy chỉ khóc khi bị tôi ép “khai” hết mọi chuyện. Sự im lặng càng khiến tôi nghĩ ngợi. Tôi giận điên và dồn mọi nghi ngờ lên cô ấy. Biết vậy sẽ làm cô ấy tổn thương nhưng tôi không thể chịu được cảm giác bị lừa dối”.

 

Những lời tâm sự của anh M. cho thấy quá mải mê kiếm tiền đến mức quên quan tâm đến vợ có thể đẩy người phụ nữ vào trạng thái khát khao được chia sẻ. Và lúc này, sự xuất hiện của một người như người yêu cũ sẽ là điều kiện nhen nhóm lại ngọn lửa tình tưởng đã tắt từ rất lâu.

 

Bất kỳ sai lầm đáng tiếc nào xảy đến với hôn nhân cũng đều có sự “góp lỗi” của hai phía, song cái quan trọng là mỗi người nhìn lại lỗi lầm của nhau như thế nào. Muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời, cần lắm một sự tha thứ thực tâm.

 

Nếu cả hai cùng có tinh thần dựng xây hạnh phúc thì một chút xiêu lòng có thể coi như thứ động lực giúp tổ ấm ngày càng bền chặt. Ngược lại, xử lý không tốt lỗi lầm của nhau lại là mồ chôn hạnh phúc.

 

 Diễm Hương