Bị nói "ngu" vì yêu sâu đậm

(Dân trí) - Chuyện tình yêu có những thứ không thể lý giải được. Như bạn thân của tôi vẫn thắc mắc "Không thể hiểu nổi sao mày ngu thế". Còn tôi tự hỏi "Phải chăng yêu sâu đậm là ngu?".

Chúng tôi có một mối tình lãng mạn bắt đầu từ thời sinh viên cho đến khi ra trường lập nghiệp. Kỷ niệm ngọt ngào nhiều mà những bất đồng cãi vã cũng không ít. Tôi nóng tính, cô ấy lại có những mối quan hệ khá thân thiết với bạn bè khác phái nên chúng tôi hay xích mích. Tôi hiểu bạn gái cũ không phải người lăng nhăng nhưng vẫn không kiềm chế được mỗi khi biết cô ấy đi uống nước hay cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa với những gã trai khác.

Bị nói "ngu" vì yêu sâu đậm - 1

Thế rồi cô ấy bảo chia tay. Lý do có nhiều, tôi hay ghen, cô ấy thấy bị xúc phạm khi không được tin tưởng, cô ấy không muốn tiến tới với người cùng tuổi, cần một người chín chắn hơn, cô ấy ngột ngạt trong mối quan hệ đã cũ. Tôi đồng ý trong đau khổ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay tôi đều thấy khó thở và vô cùng hụt hẫng. Tôi mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng sau những ngày tháng ngập trong nhung nhớ, vật vã, trách móc chính mình và người ra đi. Cô ấy có tình yêu mới không lâu sau khi chia tay. Đó là người đàn ông hơn 6 tuổi, chững chạc, biết tin tưởng như mong muốn của cô ấy.

Ban đầu chúng tôi tránh mặt nhau nhưng dần dà liên lạc lại vì cả hai chơi chung một nhóm bạn thân từ thời đại học. Chạm mặt trong những lần hẹn hò chung của nhóm tôi đã rất khó chịu phần vì giận phần vì vẫn còn thương người cũ. Tôi đã định hạn chế gặp gỡ tối đa nhưng rồi lại bị cảm xúc dẫn lỗi, muốn tìm cơ hội nhìn thấy cô ấy nhiều hơn.

Bạn gái cũ vô tư nghĩ không là người yêu thì vẫn có thể làm bạn thân. Các bạn tôi muốn cả hội bạn lại trở về thân thiết, tự nhiên như xưa. Thế là những cuộc tụ họp diễn ra thường xuyên hơn. Những lúc phải về khuya bạn gái cũ cũng không ngại ngần nhờ tôi đưa về. Lúc cô ấy có chuyện buồn cũng tìm tôi tâm sự. Lúc khó khăn cô ấy chỉ cần mở lời, tôi sẵn sàng cho cố ấy mượn những khoản tiền lớn. Tất nhiên cô ấy là người sòng phẳng có vay có trả.

Đám bạn tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt, khuyên nhủ tôi rằng với tính cách của cô ấy, sẽ không yêu lại người cũ. Hơn nữa cô ấy với người mới đang mặn nồng. Họ nói thẳng với cô ấy "Mày còn nghĩ cho nó thì "tha" nó đi, nó còn tình cảm với mày lại hay gần gũi như thế làm sao nó quên nổi". Bạn gái cũ thì vẫn hồn nhiên tin rằng vì đã nói rõ với tôi ngay từ đầu chắc chắn không quay lại nên sẽ không khiến tôi đi từ hy vọng này đến thất vọng, tổn thương khác.

Gần đây cô ấy chia tay người yêu. Những tưởng tôi sẽ vui, mà lòng lại nặng trĩu. Khoảnh khắc nghe cô ấy kể bị phản bội, tôi mới biết mình còn yêu nhiều đến mức nào. Tôi đã buồn không khác gì lúc cô ấy nói lời chia tay tôi. Thực sự rất xót xa, đau lòng, tôi chỉ muốn giết kẻ bội bạc đó. Đau đớn hơn khi biết cô ấy vẫn tha thiết yêu gã kia.

Kể từ ngày bạn gái cũ thất tình, tôi luôn túc trực ở bên, mong cô ấy bớt cô đơn, đau khổ. Chúng tôi cùng đi ăn, đi ngắm cảnh, đi xem phim. Tôi vẫn thầm hy vọng tình cũ không rũ cũng đến dù cô ấy phũ phàng bảo không còn chút cảm xúc gì với mình. Bạn bè tôi can ngăn rất nhiều, bảo nếu càng lún sâu tôi sẽ càng chịu nhiểu tổn thương. Tôi vờ như không nghe thấy gì.

Gần đây cô ấy bắt đầu qua lại với một đối tượng do gia đình giới thiệu, bảo là để khoả lấp khoảng trống lòng. Tôi thậm chí còn vài lần làm tài xế đưa cô ấy đi hẹn hò. Ai cũng bảo tôi ngu. Quả thật tôi ngu vì can tâm tự nguyện làm mọi thứ chỉ để cô ấy vui lên dù mình tổn thương. Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ, lý trí để rời xa người cũ, quá khứ ám ảnh tôi quá nhiều.

May