Bi hài số phận chàng trai “đen đủi nhất” nước Anh

(Dân trí) - Oliver Pugh được mệnh danh là chàng trai đen đủi nhất nước Anh khi có cô vợ bỏ trốn cùng bạn thân đồng thời liên tục nhập viện vì ung thư, viêm màng não, đau tim và một số bệnh khác.

Vợ của Oliver ngoại tình với chính phù rể trong đám cưới của anh
Vợ của Oliver ngoại tình với chính phù rể trong đám cưới của anh

Câu chuyện kém may mắn của chàng trai đến từ Derbyshire, Anh bắt nguồn từ chứng đau hông kì lạ. Oliver đến khám bác sĩ và được chẩn đoán có một khối u trong cột sống. Chàng trai trẻ đã phải gấp rút tiến hành hai cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư do chúng đã ăn quá sâu vào đốt sống.

Oliver bị bệnh nhiễm khuẩn da tụ cầu hành hạ sau ca phẫu thuật.
Oliver bị bệnh nhiễm khuẩn da tụ cầu hành hạ sau ca phẫu thuật.

Sau hai ca mổ, sức khỏe Oliver trở nên khá yếu, anh mắc viêm màng não 3 lần liên tiếp và còn bị nhiễm khuẩn da tụ cầu hành hạ. Đây cũng là thời điểm người vợ Grace có những biểu hiện bất thường khiến Oliver sinh nghi.

Joe là người bạn thân 20 năm nay của Oliver
Joe là người bạn thân 20 năm nay của Oliver

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi Oliver cài đặt công cụ tìm kiếm trên điện thoại để lén theo dõi vợ. Hóa ra bà mẹ hai con đã lén lút yêu đương với người bạn thân của chồng từ lâu. Quá sốc vì bị phản bội, vài tuần sau Oliver lên cơn đau tim và phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện một thời gian.

Oliver lên cơn đau tim trong khi lái xe, may sao vẫn kịp tự mình gọi cấp cứu
Oliver lên cơn đau tim trong khi lái xe, may sao vẫn kịp tự mình gọi cấp cứu

“Tôi đã luôn là một người bạn tốt của Joe và thật không ngờ cậu ta phản bội tôi trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Có một lần vì dùng thuốc, tôi không thể lái xe nên Grace đi nhờ xe Joe, hai người uống rượu với nhau sau đó cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì Grace nói đã ở nhà bạn. Kể từ ngày đó cô ấy liên tục ra ngoài chè chén, mất tích cả đêm và nói dối tôi.”, Oliver đau đớn kể.

Cùng năm, Oliver bị mất nửa ngón tay cái trong tai nạn tại nhà máy
Cùng năm, Oliver bị mất nửa ngón tay cái trong tai nạn tại nhà máy

Ngay sau khi thoát khỏi cơn đau tim, chàng trai sinh năm 1990 bị liệt chân do khối u phát triển và chèn ép lên cột sống. Oliver đã phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật nữa trong khi các bác sĩ cảnh báo tủy sống có nguy cơ bị hư hại vĩnh viễn. Bất chấp các dự đoán, một ngày sau ca phẫu thuật chàng trai trẻ đã có thể đi trở lại. Oliver còn quyết định làm lành với Joe dù vẫn không thèm đoái hoài đến Grace. Người cha hai con tiết lộ đang cảm thấy quyết tâm, hy vọng và muốn sống hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trà Xanh
Theo DM