Kiến thức giới tính

Bí ẩn “cái chết trong sung sướng”

Một trong những cái chết của đàn ông được xem là bí hiểm, lãng mạn và “phủ đầy màu sắc huyền thoại” có lẽ là thượng mã phong: Chết trên bụng vợ.

 
Bí ẩn “cái chết trong sung sướng”


Những cái chết bí ẩn trong nhà nghỉ

 

Năm 2005, công an quận Gò Vấp, TPHCM thụ lý và tìm hiểu nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N, 73 tuổi. Ông N. đột tử trong khi đang “chăn gối” với cô gái 23 tuổi tại một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào đêm 9/8/2005.

 

Theo lời kể của nhân chứng, trong khi đang “chăn gối”, bất ngờ, ông lão sùi bọt mép và sập người xuống. Sau khi lật ngửa người ông V.H.N, cô gái phát hiện ông lão đã tắt thở. Rất hốt hoảng, cô gái gọi người nhà đến đưa ông lão đi cấp cứu, nhưng không kịp.

 

Tại cơ quan công an, cô gái cho biết, đã nhiều lần quan hệ “chăn gối” cùng ông V.H.N, vì ông này hay giúp đỡ cô về mặt vật chất. Và mỗi lần quan hệ, ông lão 73 tuổi này thường sử dụng thuốc kích thích, để “kích lực”.

 

Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cũng từng xôn xao về một nam thanh niên đột tử trong nhà nghỉ trước cửa ga Lào Cai. Trước đó, nam thanh niên cùng một cô gái đến thuê nhà nghỉ lúc 1 giờ sáng, và 6 giờ sáng cô gái báo cho chủ nhà biết anh này đã chết.

 

Được biết, đôi nam nữ từ Thái Nguyên sang, trong đó nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi. Dư luận cho rằng rất có thể nam thanh niên nọ đã đột tử vì “thượng mã phong”.

 

Bí hiểm “thượng mã phong”

 

Nếu như chuyện phòng the vốn dĩ đã nhuốm màu bí mật thì những cái chết trên bụng vợ càng kỳ bí hơn. Có không ít câu chuyện thêu dệt xung quanh “thượng mã phong”, những câu chuyện chủ yếu được nghe kể lại, về những đôi nam nữ phải giữ nguyên hiện trường, trùm chăn, được hàng xóm láng giềng bê lên xích lô, ô tô… chở đến bệnh viện. Thậm chí có đôi còn chẳng kịp trùm chăn, cứ thế nghễu nghện dạo phố, trong sự chỉ trỏ của người đi đường…

 

Dân gian cũng từng truyền miệng nhau về một ông vua, trên đường kinh lý, đã tử vong vì “thượng mã phong”. Những câu chuyện thực hư về đột tử trên bụng khiến các bà mẹ ngày xưa tiễn con gái về nhà chồng, ngoài của hồi môn, còn tặng con chiếc trâm cài đầu, 7 chiếc kim để cứu chồng nếu không may bị “thượng mã phong” trong đêm tân hôn.

 

Với các bác sĩ nhiều năm trong nghề, những ca bệnh chết trên bụng vợ cũng chỉ dừng lại ở nghe kể. BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà (Bộ NN&PTNT) chưa từng gặp một ca “thượng mã phong” nào, mà chỉ là câu chuyện được nghe kể từ một người bạn: “Tôi chỉ nghe kể là có một anh trước khi quan hệ với vợ uống rất nhiều rượu, sau đó đi tắm và lên giường quan hệ với vợ. Vừa xuất tinh xong, bà vợ thấy chồng mồ hôi vã ra và ngất xỉu trên bụng mình. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, bà vợ đã lôi ra, lau mồ hôi, pha cốc nước đường và người chồng thoát chết”.

 

BS Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam cũng từng nghe kể một tình huống “thượng mã phong”: “Hồi ở tập thể Kim Liên, ở B9, tôi có nghe trường hợp đó, nhưng chỉ nghe nói, không chứng kiến tận mắt. Vợ anh này kể là anh giao hợp nhiều lần rồi ngất đi và chết. Nhiều người cho rằng đó là cảm phòng, là “thượng mã phong”. Nhưng tôi chỉ nghe kể lại thôi, chứ làm bác sĩ mà không chứng kiến thì không thể phán được vì sao anh này chết”.

 

Vậy, “thượng mã phong”, những cái chết trên bụng vợ, liệu có thật, có nhiều đến mức nó trở nên đáng sợ, là nỗi ám ảnh cho các cô gái đi lấy chồng, là nỗi ám ảnh cho bất cứ đấng nam nhi nào trên đường chinh phục đỉnh khoái cảm hay không?

 

Theo Phụ Nữ