Bé thiếu tháng suýt bị "đẻ rơi" trên máy bay

(Dân trí) - Jenny Drake đột ngột trở dạ trên chuyến bay ngang qua Đại Tây Dương ở tuần thai thứ 25. Máy bay chuyển hướng khẩn cấp tới Dublin và em bé ra đời vừa kịp trong vòng có 4 phút khi tới bệnh viện.

 


Bé Zoe ra đời tại bệnh viện ở Dublin sau chuyến bay bão táp

Bé Zoe ra đời tại bệnh viện ở Dublin sau "chuyến bay bão táp"

 

Jenny Drake khi đó đang cùng chồng trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Paris đến Bắc Carolina thì bất ngờ chuyển dạ. Cặp đôi vừa có kỳ nghỉ ngắn ở Paris mừng sự kiện có thêm em bé, đang trên đường về nhà với cậu con trai 3 tuổi Aiden.

Chuyến bay của American Airlines buộc phải chuyển hướng tới Dublin trong nỗ lực gần như vô vọng để đưa kịp Jenny đến viện.

 


Cô bé chỉ nặng có 0.68kg do sinh non trước 4 tháng nhưng đã được chăm sóc kịp thời tại bệnh viện.

Cô bé chỉ nặng có 0.68kg do sinh non trước 4 tháng nhưng đã được chăm sóc kịp thời tại bệnh viện.

 

"Tôi đã rất sợ hãi" , Jenny trút bỏ lo lắng sau khi sóng gió đã qua. "Điều tôi sợ nhất là nếu bị đẻ rơi trên máy bay, con bé sẽ không thể vượt qua được. Con bé quá non và phổi của nó chưa phát triển trọn vẹn.

Tôi cứ cố giữ cho con không chui ra, song nói thì dễ hơn làm. Tôi không ngừng thầm cầu xin có thể cầm cự được cho tới khi đến viện. Mỗi phút trôi qua đều khiến tôi nghẹt thở".

Thật may mắn khi vợ chồng Jenny có thể tới bệnh viện vừa kịp lúc, và chỉ 4 phút sau đó, con gái của họ, Zoe ra đời, nặng có 0.68kg.

 


Mẹ Jenny Frake

Mẹ Jenny Frake

 

"Tạ ơn chúa, con bé đã vượt qua rất tốt và hiện thời đang ổn định", Drake cho biết. Drake cũng nói thêm rằng vợ chồng cô đặt thêm tên đệm cho con gái là Ireland.

 


Vợ chồng Jenny vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày tại Paris

Vợ chồng Jenny vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày tại Paris

 

Hai vợ chồng Drake và Gavin, một chuyên viên đo mắt và một bác sĩ nhãn khoa cho biết, vừa bay được khoảng 1 tiếng thì các cơn co thắt của Jenny bắt đầu.

"Thật khủng khiếp. Các cơn gò cứ 3 phút lại xuất hiện một lần, rất nhiều lúc như thế trong suốt cả chuyến bay. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải chuyển dạ, nhưng cuối cùng phải thông báo cho tiếp viên hàng không.

Họ hỏi trên máy bay có bác sĩ không, tôi nghĩ 8 đèn đã bật sáng. Một vài bác sĩ đến giúp tôi, tôi thật rất may mắn.

Thông thường máy bay sẽ bay vòng trở lại, nhưng sau đó chúng tôi lại được thông báo là sẽ bay tới Dublin"...

Huyền Anh
Theo Dailymail

 

Bé thiếu tháng suýt bị "đẻ rơi" trên máy bay - 5