Sân chơi "Búp non đáng yêu":

Bé “dưa hấu” đứng đầu Top 3 sao nhí

(Dân trí) - Sắc đỏ ngập tràn sân chơi Búp non đáng yêu với bé Hoài Phương biến hóa thành trái dưa hấu vô cùng đáng yêu còn Như Phong thì diện trang phục ông già Noel cực oách.

Phạm Hoài Phương (4923 bình chọn)

Bé “dưa hấu” đứng đầu Top 3 sao nhí - 1


Hoài Phương là một cô bé rất xứng đáng được chúng mình ngợi khen vì bạn ấy chăm chỉ đi học lắm đấy. Lúc đi học về bạn ấy còn hát hết bài này đến bài khác, có lúc hát liên khúc làm ba mẹ cũng phải bật cười. Cô bạn “dưa hấu” quả là đáng yêu phải không nào?

Vũ Như Phong (4079 bình chọn)

Bé “dưa hấu” đứng đầu Top 3 sao nhí - 2


Có một sự trùng hợp là Vũ Như Phong sinh đúng đêm Noel và anh chàng cũng rất thích mặc quần áo ông già Noel đấy nhé! Nhỏ tuổi nhưng Như Phong đã bộc lộ sự thông minh, lém lỉnh. Bé hát được rất nhiều bài hát Cách Mạng. Bé còn tự mình di chuột để đọc bảng chữ cái trên máy vi tính của bố nữa cơ.

Nguyễn Quang Huy (1397 bình chọn)

Bé “dưa hấu” đứng đầu Top 3 sao nhí - 3


Giống như cậu bạn bằng tuổi Vũ Như Phong, anh chàng này cũng có sở thích chơi với máy vi tính. Huy có thể bật và vào chương trình rất thành thạo, Huy thích nhất là tô màu bút chì thông minh và ghép hình trên máy tính.

Chà chà, quả là có năng khiếu phải không nào? Anh chàng còn có tác phong rất người lớn, thích được tự mặc quần áo và tự ăn cơm.

Chúng mình thấy ba bạn nhỏ tuần này có đáng ngợi khen không nào, các bạn ấy đều ngoan và chăm đi học. Chúng mình hãy cho các bạn ấy một tràng pháo tay đi thôi. Thời tiết bắt đầu chuyển dần sang mùa đông rồi, và có những bạn đã “mèo lười” không chịu chui ra khỏi chăn ấm, đệm êm để đi học vào buổi sáng. Vậy thì chúng mình cũng nghe bài thơ dưới đây nhé!

Mèo con đi học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn:
- Cái đuôi tôi ốm
Cừu mới be toáng:
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
_ Cắt đuôi ấy chết...!
Tôi đi học đây.

(Theo P.Vô-rôn-cô)

Lớp học với cô giáo hiền và rất nhiều bạn bè đang chờ chúng mình đấy, đến lớp chúng mình sẽ được học hát, học múa này rất thú vị. Sân chơi Búp non đáng yêu mong rằng chúng mình sẽ ngoan như bạn nhỏ trong bài thơ “Mẹ và cô” (Trần Quốc Toản) nhé!

Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy đến ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô,
Rồi sà vào lòng mẹ
Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo.

Nhân ngày 20-11 chúng mình cùng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các thầy, cô giáo. Chúng mình đi học đều, chăm ngoan, vâng lời thầy cô là đã mang đến niềm vui cho các thầy cô chúng mình rồi đấy.

Phương Nhung