Bé 4 tuổi cứu sống mẹ nhờ biết gọi cứu thương

(Dân trí) - Sau khi phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên sàn bếp, cậu bé Jacob Onions đã lập tức gọi điện cho 999 và yêu cầu một chiếc xe cứu thương đến nhà mình.

Mới 4 tuổi nhưng Jacob đã cứu sống mẹ
Mới 4 tuổi nhưng Jacob đã cứu sống mẹ

Jacob Onions tìm thấy mẹ nằm bất tỉnh trên sàn bếp và đã cố gọi mẹ dậy nhưng không thành. Sau đó, cậu bé dũng cảm quay số 999 và yêu cầu một chiếc cứu thương đến nhà. Jacob nói bằng giọng nghiêm trọng: “Mẹ đang nằm ở trên sàn nhà. Mẹ tự làm mình bị đau và không nói chuyện được”.

Biết có chuyện chẳng lành, nhân viên Kelly Morgan đã yêu cầu Jacob trả lời một vài câu hỏi để hiểu rõ tình hình rồi phái một chiếc xe cứu thương đến nhà cậu bé ở ở Telfold. Kế đó, mẹ của Jacob đã được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện Princess Royal.

Cậu bé không do dự gọi 999 khi thấy mẹ bất tỉnh
Cậu bé không do dự gọi 999 khi thấy mẹ bất tỉnh

Hóa ra bà mẹ 33 tuổi đã lên cơn động kinh rồi bị ngã, đập đầu vào sàn nhà và nằm bất tỉnh trong phòng bếp một lúc trước khi con trai phát hiện.

“Nó là một cậu bé thông mình. Jacob là anh hùng nhỏ của tôi. Tôi rất tự hào về thằng bé khi thằng bé có thể phát hiện ra tôi rồi bình tĩnh gọi điện thoại cấp cứu. Nó đã cứu sống tôi”, Gemma tỏ ra xúc động khi biết chính con trai đã cứu mình.

Mẹ của Jacob bị lên cơn động kinh và đập đầu xuống sàn nhà
Mẹ của Jacob bị lên cơn động kinh và đập đầu xuống sàn nhà
Hiện tại, Gemma đã tỉnh lại nhưng vẫn còn phải tiến hành kiểm tra thêm
Hiện tại, Gemma đã tỉnh lại nhưng vẫn còn phải tiến hành kiểm tra thêm

Bà mẹ 33 tuổi tiết lộ lúc xảy ra chuyện, hai con Megan 10 tuổi và Natasha 12 tuổi đã đi học, chỉ có Jacob ở nhà. Trước đó, Gemma đã hướng dẫn cho các con cách gọi cấp cứu và sau lần bất tỉnh này, cô càng tin việc dạy con như vậy là sáng suốt.

Trà Xanh
Theo Dailymail