Bàng hoàng mất con sau chỉ một đêm

(Dân trí) - Mẹ Bryan-Andrew Lock không thể ngờ rằng câu nói “chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ” qua điện thoại là điều cuối cùng mà cậu con trai nói với mình. Sau một giấc ngủ, Bryan đã không bao giờ tỉnh lại.

Bryan chụp ảnh tình cảm với mẹ
Bryan chụp ảnh tình cảm với mẹ

“Vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng, tôi và chồng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Khi ra mở cửa, tôi thấy cha mình đứng đó, sụt sùi nói rằng Bryan đã ra đi. Lúc đó tôi chỉ còn biết ngã sụp xuống sàn nhà và gào khóc. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng con trai mình đã mất”, Jasmine Shortland đau đớn kể lại.

Jasmine chụp ảnh con trai Ryan cùng bà ngoại
Jasmine chụp ảnh con trai Ryan cùng bà ngoại

Người mẹ 23 tuổi tiết lộ Bryan bị quai bị và được gửi đến nhà ông bà ngoại một thời gian để tránh lây cho em Ivan 4 tháng tuổi. Nhà bố mẹ Jasmine ở Yeovil, Somerset, cách đó không xa và cậu em trai Austin 1 tuổi cũng đi cùng anh.

Em trai Ivan khá yếu ớt và nhỏ bé trong vòng tay Bryan
Em trai Ivan khá yếu ớt và nhỏ bé trong vòng tay Bryan

Sau một thời gian ở nhà ông bà, Bryan đã có vẻ hết bệnh và ngày qua đời, cậu bé thậm chí còn cười đùa vui vẻ với mẹ qua điện thoại. Không thể ngờ rằng Bryan ra đi ngay trong đêm và không bao giờ có thể nói chuyện được nữa.

Cậu bé qua đời vì hội chứng chết đột ngột ở trẻ em
Cậu bé qua đời vì hội chứng chết đột ngột ở trẻ em

Bryan là một trường hợp SIDS (chết đột ngột ở trẻ em) hiếm gặp bởi hội chứng này thường chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh. Tại Anh, hàng năm có khoảng 300 trẻ sơ sinh chết đột ngột trong giấc ngủ và hầu hết đều tử vong trong sáu tháng đầu đời.

Trà Xanh
Theo TS