Bà mẹ vẫn có con dù bác sĩ nói sẽ vô sinh sau điều trị ung thư vú

(Dân trí) - Vào năm 2011, Annmarie Bowen phát hiện mình có một khối u lớn trên ngực và đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ nói rằng cô quá trẻ để bị ung thư và hy vọng đó chỉ là một khối u nang lành tính. Tuy nhiên trái với mong đợi, Bowen bị chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3.

Annmarie Bowen gọi con gái là “phép màu”
Annmarie Bowen gọi con gái là “phép màu”

Annmarie Bowen lập tức phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và tiếp nhận hóa trị liệu để ngăn chặn khối u phát triển.

Cô gái đến từ South Wales, Úc sau đó dùng tamoxifen, một loại thuốc ức chế hormone sinh dục nữ mà không kịp tiến hành đông lạnh trứng để thụ thai trong tương lai.

Những tưởng bản thân không thể có con, 6 năm sau Bowen bất ngờ mang thai và sinh con trước sự ngạc nhiên của các chuyên gia y tế.

Bowen thời kì điều trị ung thư vú
Bowen thời kì điều trị ung thư vú

“Sáu năm qua giống như đi tàu lượn siêu tốc, không biết lúc nào sẽ rơi xuống nhưng rồi bỗng nhiên tôi bay thẳng lên mặt trăng và tìm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời. Tên đệm của con gái tôi là Mireille, có nghĩa là phép màu trong tiếng Pháp. Con bé thực sự là điều kỳ diệu bé nhỏ của cuộc đời tôi”, Bowen hạnh phúc chia sẻ.

Bà mẹ một con tiết lộ bản thân đã lo lắng rất nhiều khi biết mình mang thai. Việc sinh con thực sự là màn cá cược lớn nhất cuộc đời Bowen do trước đó, người phụ nữ đã cắt mất một ống dẫn trứng bên trái và đứa trẻ sinh ra cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thuốc chống ung thư. May mắn là bé Pollyanna Mireille Williams ra đời hoàn toàn khỏe mạnh.

Lúc mới ra đời, bé Pollyanna nặng hơn 3,4 kg
Lúc mới ra đời, bé Pollyanna nặng hơn 3,4 kg

Trà Xanh
Theo Dailymail