Bà mẹ tình nguyện chạy bộ hơn 7000 km để quyên tiền cứu con

(Dân trí) - Một bà mẹ đến từ Gatwick, Nam London đã quyết định chạy hơn 7000 km với hy vọng có thể quyên tiền nhằm cứu sống con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bất ngờ thay, cậu bé đã tự khỏi bệnh.

Sarah Milne dự định chạy hơn 7000 km trong năm 2017
Sarah Milne dự định chạy hơn 7000 km trong năm 2017

Bị sinh non vào tuần thai thứ 29, William Milne chỉ bé như một túi đường và còn mắc bệnh phổi mãn tính. Một thời gian sau, nhân viên y tế lại phát hiện cậu bé bị trào ngược, ruột không có khả năng hấp thụ bất kì chất dinh dưỡng nào và có khả năng mắc bệnh xơ nang.

Trải qua nhiều lần chữa trị, đến năm 2014, William cần ghép cả ruột, gan lẫn tụy. Dù phẫu thuật thành công nhưng cậu bé gặp phải một biến chứng hiếm gặp và có hiện tượng đào thải ruột. Các bác sĩ nói rằng biến chứng này sẽ khiến William trải qua một cái chết từ từ.

Bà mẹ đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì con
Bà mẹ đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì con
Cậu bé gặp biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật và khó lòng cứu chữa
Cậu bé gặp biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật và khó lòng cứu chữa

Quá đau khổ, Sarah Milne đã xin từ thiện của tổ chức Caudwell Children nhằm có một chuyến du lịch đáng nhớ với con. William là một trong số 25 người may mắn và hai mẹ con đã có một kì nghỉ đầy ý nghĩa tại Disney World, Florida.

Trở về sau chuyến đi, người phụ nữ quyết định nỗ lực một lần cuối cùng. Sarah dự định chạy 4,350 dặm (hơn 7000 km) trong năm 2017 để có tiền cứu con. Đây là độ dài bằng khoảng cách từ Gatwick tới Disney World.

Thần kì thay, sau khi người mẹ chạy khoảng 300 dặm (hơn 482 km) và tham dự hàng loạt cuộc thi chạy marothon thì triệu chứng đào thải ruột của William bắt đầu thuyên giảm. Sarah vui mừng đến không thể tin nổi, các bác sĩ, y tá cũng gọi đây là “phép màu” trong y học.

Hiện tại, Sarah vẫn tiếp tục chạy để quyên tiền cho tổ chức từ thiện
Hiện tại, Sarah vẫn tiếp tục chạy để quyên tiền cho tổ chức từ thiện

Trà Xanh
Theo MR