Ai nên yêu nhiều hơn?

(Dân trí) - Trong một mối quan hệ, ai nên là người yêu nửa còn lại nhiều hơn? Nhiều cô gái thích bạn trai mình nhận phần này nhưng liệu điều đó có thực sự tốt? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ của nữ văn sỹ Cindy Chupack.

 
Ai nên yêu nhiều hơn?


Bạn có tính toán được ai nên yêu nhiều hơn không khi mà chính bạn không biết làm cách nào để đo đếm tình yêu? Cứ tính theo thang từ 1-10. Bạn đạt điểm 10 khi thấy “tôi thật sự rất may mắn vì đã gặp anh ấy” còn 1 nghĩa là “anh ấy cũng khá ổn nhưng tôi muốn tìm người tốt hơn”. Liệu bạn có thể thực hiện phép toán sau: lấy tình yêu của anh ta trừ cho tình yêu của bạn rồi nhân với sự khác biệt tình cảm dựa theo độ tuổi của hai người, cuối cùng cho ra kết quả người nào yêu sâu đậm hơn?

 

Câu trả lời là “Không” các quý cô ạ. Tôi biết điều ấy bởi tôi đã thử. Trước đây tôi từng được nghe về lí thuyết này: Hãy ở bên một anh chàng yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh ta. Chẳng biết ai đã nghĩ ra nó, bản thân tôi thì thấy rằng tình yêu đến với phụ nữ tự nhiên hơn, trong khi nam giới là phái có “nhu cầu đặc biệt”,  họ thích được thách thức về mặt tình cảm.

 

Ít nhất, đó là cách hiểu của tôi. Lúc ấy, khá chua xót là tôi đã hẹn hò với rất nhiều người đàn ông có vẻ yêu tôi ít hơn tôi yêu họ. Tôi cảm giác như tôi nợ họ một món nợ tình cảm và đã đến lúc phải trả.

 

Sau đó, tôi nhận lời yêu một anh chàng đẹp trai, thông minh, anh ấy yêu tôi nhiều hơn, rồi tôi nhận ra rằng thế cũng chẳng khá khẩm gì. Tôi đã rất khó chịu khi anh đến nhà tôi vào giữa trưa chỉ để tặng một bó hoa. Tôi khó chịu vì bị quấy rầy (lúc đó tôi đang viết), khó chịu với những bông hoa và với cả chính mình vì đã không thể trân trọng cử chỉ lãng mạn của người đàn ông đáng yêu này. Tôi nghĩ “chẳng lẽ đầu óc mình có vấn đề”.

 

Tất nhiên, không có vấn đề gì với tôi cả. Sự thật là dù với những đóa hoa xấu hoắc nhưng từ chính tay chàng trai tôi yêu thì tôi sẽ thích mê chúng và ngược lại. Đó chính là sự nguy hiểm khi ở bên một người mà bạn không chắc chắn có yêu anh ta không. Dù anh chàng có ngọt ngào đến thế nào, một khi trong đầu bạn luôn xuất hiện câu hỏi “tại sao mình không yêu anh ấy nhiều hơn nữa” cả hai sẽ cảm thấy tội lỗi và bất mãn.

 

Tôi hiểu sự thích thú khi làm người được yêu nhiều hơn. Có vẻ an toàn và đáng tin cậy. Anh ta sẽ không nỡ làm đau bạn bởi rất si mê bạn. Nhưng rồi bạn sẽ thấy nghi ngờ, thấy tội lỗi và lo sợ rằng điều đó có thực sự tốt không. Khi tôi quyết định cưới anh chàng vẫn tặng tôi những bó hoa mỹ miều vào giữa trưa, cô bạn thân đã nói với tôi rằng “tình yêu đẹp là khi cả hai cùng cảm thấy mình nhận được rất nhiều”.

 

Câu nói giản đơn đó tác động nhiều đến tôi. Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Tại sao người yêu ít không yêu đủ đầy hơn và tại sao người yêu nhiều không thể nhận lại được ngần ấy tình cảm?

 

Nếu bạn tiếp tục với người đàn ông hết mực yêu bạn nhưng bạn không yêu anh ta nhiều như thế, có thể tình cảm của cả hai sẽ phát triển, bạn tự thấy mình có trách nhiệm phải giữ gìn mối quan hệ ấy. Nhưng vào một thời điểm nào đấy, bạn sẽ phải tự xác định cảm xúc của mình. Và nếu đã hết yêu, hãy tự hỏi chính mình “sao cứ mãi níu kéo?”.

 

May

Theo Opra