3 nhân vật “có tầm cỡ” với chàng

(Dân trí) - Phụ nữ vẫn là người có vai trò chủ chốt trong giữ lửa hôn nhân. Song sẽ là quá sức nếu bạn đơn thương gánh vác trọng trách. Hãy lưu ý đến 3 người rất có ảnh hưởng đến ông xã, và nên gần gũi, thân thiết với họ chứ đừng “gây thù” mà thêm “chuốc oán”.


Mẹ chồng

 

Hoàng là con duy nhất trong gia đình. Bố mất sớm, mẹ cũng đã có tuổi. Mẹ Hoàng mong mỏi sớm khuya một nàng dâu thảo cùng cháu chắt cho vui cửa vui nhà.

 

Thế nhưng Hà, vợ Hoàng, lại không muốn “làm dâu”, lý lẽ cô đưa ra là “ở chung với người già khó chiều rồi kiểu gì cũng sinh ra mâu thuẫn”. Nghe chồng giảng giải Hà chấp nhận đưa mẹ chồng lên ở chung dù trong lòng không thoải mái.

 

Một hôm làm về muộn, Hoàng thấy mẹ ngồi khóc ở chân cầu thang, nhất định đòi về với bà con xóm giềng. Chuyện là con dâu chê bà “chậm hiểu”, có mỗi cái cách sử dụng bình nóng lạnh mà nói bao nhiêu lần vẫn không nhớ. Nó còn chê bà bẩn, không cho động chân động tay vào việc gì. Thôi thì bà về quê vui vầy với hàng xóm.

 

Đem chuyện hỏi vợ, Hoàng chỉ nhận được câu trả lời thản nhiên: “Em đã bảo rồi, người già không quen sống ở phố. Bà lại… lẩm cẩm khó chiều, trước sau gì cũng mâu thuẫn”.

 

Tối đó Hoàng giận quá không ngủ được, ra ngoài ban công đốt thuốc lá suốt đêm. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm yêu nhau anh thấy lòng đau nhói, lần đầu tiên thấy tình cảm vợ chồng có vết rạn.

 

Em chồng

 

Hết giờ làm, Việt hăm hở về nhà, không quên mua hoa hồng tặng vợ. Vừa đi anh vừa tưởng tượng ra khuôn mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ của Lan khi nghe anh thông báo mới lên chức trưởng phòng. Tối nay hai vợ chồng nhất định sẽ đi xem phim.

 

Bước chân vào cổng, Việt bàng hoàng nghe tiếng em gái trong nhà đang nức nở, giọng Lan vọng ra: “Vợ chồng tôi hứa sẽ cho cô mỗi tháng thêm vài trăm để cô ra ngoài ở. Chúng tôi cần không gian riêng. Trách nhiệm nuôi cô ăn học là của mẹ chứ đâu phải của vợ chồng tôi. Tôi hy vọng cô hiểu những gì tôi nói, vì dù sao cô cũng trình độ đại học…”.

 

Việt nóng mặt trước những lời nói ngang tai của vợ. Anh đẩy cửa bước vào, cũng là lúc đứa em gái lao ra, mặt nhòa nước, ánh mắt nhìn anh đầy tủi hờn.

 

Niềm vui thăng tiến cùng dự định về buổi tối lãng mạn bên vợ nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, đổ vỡ. Từ xưa anh luôn nghĩ Lan là vợ hiền, dâu thảo. Những lúc nghe anh tâm sự rằng muốn nuôi em ăn học, vì bố mẹ dù sao cũng đã già yếu, Lan gật gù lấy làm phải. Giờ anh mới hiểu vì sao em gái ngày càng xa anh. Nó nhất định không nhận tiền của anh cho và thường xuyên sống khép mình.

 

Lan tỏ ra bình thản nói với chồng: “Anh biết rồi thì cũng tốt. Em chỉ mong cuộc sống của chúng mình nhanh ổn định hơn. Vợ chồng mình đi làm vất vả thế, em không muốn có thêm gánh nặng…”.

 

Lần đầu tiên Việt lớn tiếng quát vợ: “Cô đừng chia rẽ tình cảm gia đình tôi. Dù có bất kỳ chuyện gì, tôi cũng không bao giờ bỏ mẹ và em tôi cả!”.

 

Bạn bè của chồng

 

Đàn ông ai cũng thích thể hiện, thích được phụ nữ tôn trọng, nhất là trước mặt mọi người. Thế nhưng Hải - vợ Lâm - lại khiến chồng không biết bao phen muối mặt với bạn bè.

 

Hôm đó, tổ vừa hoàn thành xong kế hoạch trước tiến độ, Lâm mời bạn bè về nhà nhậu một bữa ăn mừng thành công, cũng là để khoe tài nấu nướng của vợ. Vừa dẫn anh em về đã bắt gặp khuôn mặt bà xã sưng sỉa trước cửa: “Sao anh không đón con mà cũng chẳng gọi điện báo cho em. Để con bé khóc hết nước mắt ở trường”.

 

Ngượng vì vợ lớn tiếng, trước mặt bạn bè anh đã phải xua đi: “Thôi chết, hôm nay có chuyện mừng nên anh quên mất. Thôi lát chuộc lỗi với con gái vậy. Em làm món gì chúc mừng tụi anh với nhé, vất vả cả tháng rồi”.

 

Tưởng mọi chuyện qua loa thế là xong, ai ngờ vợ dội cho gáo nước lạnh: “Hôm nay em mệt, các anh tự dẫn nhau ra ngoài mà ăn”.

 

Lâm nóng mặt dẫn bạn bè ra ngoài, lòng ngập tràn cơn tức giận. Tối đó anh về nhà rất muộn trong men rượu say mèm.

 

Tôn trọng lẫn nhau, thông cảm và chia sẻ tất nhiên không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Song các bà vợ hãy hiểu rộng ra rằng, tôn trọng chồng còn là tôn trọng các mối quan hệ của anh ấy nữa. Được như thế, hạnh phúc mới bền vững, dài lâu.

 

Lan Tường