10 điều anh ấy nghĩ về 14/2

(Dân trí) - “Valentine phải chăng là ngày phụ nữ nghĩ ra để tách người đàn ông khỏi cái TV trong khoảng 1 tuần? 6 ngày vò đầu bứt tóc nghĩ xem mình đang làm gì, và ngày còn lại để “vờ vịt” rằng “anh đã lên kế hoạch cho chuyện này từ cả năm về trước”!

10 điều anh ấy nghĩ về 14/2 - 1
 
Song không phải ý kiến nào cũng “u ám” thế. Glam đã có một cuộc thăm dò với những độc giả nam của mình. Và đây, cái nhìn đa chiều:

 

9. “Một lúc nào đó ngồi lại và nhận ra rằng: “Này, mình yêu cô ấy” - đó là thứ cảm giác khá tuyệt vời. Tất nhiên bạn lúc nào chẳng cảm thấy thế về bạn gái của mình, nhưng có thời gian để suy ngẫm điều đó vào chính ngày đặc biệt - ngày của Tình yêu - rồi mỉm cười lại là cảm giác vừa hay vừa lạ”.

 

8. “Tôi thích ngày Valentine bởi đó là cơ hội làm cho cô ấy bất ngờ, hạnh phúc (và tôi sẽ được thưởng xứng đáng vì điều đó). Cho nên cánh đàn ông chắc chắn sẽ biến ngày này trở thành ngày tuyệt vời nhất trong năm”.

 

7. “Ngày này ngớ ngẩn lắm. Thế mà nó vẫn tồn tại được là bởi các công ty sản xuất bưu thiếp, đồ trang sức, các cửa hàng hoa, sôcôla biết cách “khai thác” đàn ông trong ngày duy nhất của năm này (364 ngày còn lại đàn ông có biết làm cách nào để lãng mạn đâu). Cũng chính vì thế mà Valentine nào tôi cũng cùng bạn gái mình làm một điều gì đó, và chúng tôi vui vẻ”.

 

6. “Tình cảm của bạn đang ở mức độ nào không quan trọng, chớm hẹn hò, đã đính hôn hay kết hôn, bạn đều có thể hòa mình vào ngày này. Valentine là dịp tôn vinh tất cả những gì hai người cùng chia sẻ”.

 

5. “Với những người đàn ông thiếu “rồ- man - tíc”, đây là cơ hội cho họ thử làm bước đột phá. Còn tôi lúc nào cũng lãng mạn rồi, ngày này không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu”.

 

4. “14/2 có lẽ lại là một ngày tôn vinh phụ nữ. Nếu cũng có ngày tôn vinh cánh mày râu thì sẽ thú hơn”.

 

3. “Những cử chỉ yêu thương cần được thực hiện trong suốt cả năm. Nếu trừ Valentine, các ngày khác bạn chẳng làm gì ra hồn cả thì ngày Tình yêu còn có nghĩa lý gì?”.

 

2. “Tôi không thích ngày này, vì ghét cảm giác buộc phải đặt chỗ, mua quà, ăn mặc chỉn chu… thật gò bó. Tại sao phải biến một buổi hẹn trở thành đặc biệt chỉ vì mình tự gán cho cái ngày ấy trở nên đặc biệt?”.


1. “Tôi thì cho rằng Valentine giống như một luồng sinh khí mới, hãy làm điều gì đó thật tốt với người bạn thực sự yêu thương”.
 
Trang Anh
Theo Glam