Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Sinh ra để đăng quang

Ngày 3/10/1987, Zuleyka Rivera Mendoza cất tiếng khóc chào đời. Ngay từ lúc lọt lòng, Zuleyka đã chứng tỏ cô sinh ra là để đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp. Và quả thực đúng 19 năm sau, thiếu nữ Puerto Rico này đã đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006.

Không đầy một tuần sau ngày sinh của Zully (những người thân gọi tên thân mật như thế), đương kim hoa hậu hoàn vũ đã cùng gia đình chuyển đến ngôi nhà mới ở Slinas (Puerto Rico). Hiện, gia đình cô vẫn còn sống tại đó.

 

Mẹ của Zully, người tích cực hoạt động thể thao từ thời còn là thiếu nữ, đã gửi con theo học đủ khoá huấn luyện. Thế nên, ngay từ lúc 5 tuổi, Zuleyka đã biết chơi bóng bông, và trở thành cầu thủ bóng ném không thể thiếu của đội "Barbies".

 

Thế nhưng, sự nghiệp nữ vận động viên thể thao của cô nhanh chóng kết thúc khi mẹ cô nhận ra rằng, con gái mình quá thanh nhã đối với những hoạt động cơ bắp. Đến năm 9 tuổi, khi Zuleyka giành chiến thắng tại cuộc thi "Nữ hoàng trái tim", bà quyết định gửi con gái vào học viện Người mẫu MannequinModel Studio Guayama.

 

Tốt nghiệp học viện, Zuleyka đoạt danh hiệu "Người mẫu hàng đầu". Và sau đó tất cả tiến triển theo con đường đã chọn. Năm 2002, người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Puerto Rico Teen ở tuổi 14.

 

Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Sinh ra để đăng quang - 1
 

Cũng năm ấy, Zyleyka đoạt danh hiệu "Gương mặt của năm" qua cuộc bình chọn do tạp chí Thời trang Puerto Rico tổ chức. Hiện hoa hậu Hoàn vũ 2006 là sinh viên năm thứ hai, Khoa giao thông công cộng, đại học Puerto Rico.

 

"Sự thuần khiết đã chiến thắng" - ngài Salinas Carlos J.Rodriguez Mateo, tổng thống Puerto Rico bình luận như thế khi nghe tin Zyleyka chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu hoàn vũ.

 

Tại quê hương, cùng với đại diện gia đình và người thân của Zuleyka, tổng thống ăn mừng suốt đêm chiến thắng của cô và lệnh cho cơ quan chức năng tổ chức một cuộc đón tiếp "xứng đáng với thiếu nữ xinh đẹp nhất mọi thời đại".

 

Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Sinh ra để đăng quang - 2

Zuleyka Rivera Mendoza trong ngày

đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2006 

 

Tổng thống Salinas đặc biệt đánh giá cao nét duyên dáng, sự thuần khiết trong giao tiếp và ứng xử của hoa hậu Hoàn vũ mới. Tổng thống cũng cho rằng, chính sự chân thật và tự nhiên của con người đã giúp Zyleyka nổi trội hơn cả, bởi cô có cái duyên bẩm sinh được biểu thị thường xuyên qua nụ cười và cá tính của mình.

 

"Tôi vô cùng hạnh phúc, bởi tương lai là những chuyến đi hứa hẹn nhiều thú vị. Tôi sẽ có dịp mang theo lòng tự hào của người dân Puerto Rico đến khắp các quốc gia thế giới", Zuleyk bộc bạch trong bài phỏng vấn đầu tiên dành cho kênh truyền hình CNN trên cương vị hoa hậu Hoàn vũ 2006.

 

Tháng 9/2006, Zuleyka đến New York, bắt đầu lộ trình mới trong cuộc đời sắm vai Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp quốc. Zuleyka chọn Indonexia như điểm khởi đầu sự nghiệp Đại sứ thiện chí của mình.

 

Hoa hậu Hoàn vũ 2006: Sinh ra để đăng quang - 3
 

Sự cố ngất xỉu trong đêm vũ hội kết thúc cuộc thi được Zuleyka sau đó giải thích bởi không khí oi bức và trang phục xiêm váy, mà bản thân phải mang trên người tại cuộc vui - thời tiết như thiếu oxy, trang phục quá nặng, cổ áo quá hẹp thắt vào họng… Giải thích về sự cố này, người đẹp cho biết: "Ban tổ chức đã cho chúng tôi ăn rất nhiều để lấy lại sức. Nhưng sự căng thẳng và hoạt động liên tục đã khiến chúng tôi tiêu hao quá nhiều năng lượng".

 

Sau khi đăng quang, Zuleyka đã trở thành niềm tự hào của người dân Puerto Rico nhưng trong mắt ông Jerry Rivera, người đẹp 20 tuổi này vẫn mãi là cô con gái nhỏ xinh đẹp. Trước thềm năm mới 2007, ông Jerry tự hào phát biểu: "Bao giờ tôi cũng nghĩ tốt về con, bởi đã có lần Zuleyka bảo rằng: 'Bố cứ yên tâm, vương miện đó sẽ thuộc về con. Con đã chuẩn bị tốt và nỗ lực hết mình để có nó'".

 

Theo Vinh Thu

Người Đẹp