XM Hải Phòng gặp “sóng dữ”

<P>(Dân trí) - Trắng tay rời Thanh Hóa, XM Hải Phòng để mất ngôi quán quân vào tay Thể Công và những bất lợi sẽ đến ở 6 chặng đua còn lại. Nhưng điều khiến “tướng” Dũng lo lắng nhất là những cơn “sóng dữ” đã bắt đầu xuất hiện từ chính CĐV đất Cảng. </P>

Theo đánh giá của HLV Vương Tiến Dũng: “Cơ hội không chỉ dành cho XM Hải Phòng mà dành cho cả nhiều đội khác. Chẳng có ai thắng được cả 6 trận còn lại, cơ hội đăng quang sẽ thuộc về người biết chắt chiu điểm tốt nhất…”. Đúng là cơ hội vẫn còn nguyên với đội bóng đất Cảng, nhưng giờ XM Hải Phòng không chỉ lo giải quyết hạn chế về chuyên môn, mà còn phải giúp các cầu thủ thoát khỏi sức ép tâm lý sau những phản ứng gay gắt từ khán giả.

 

Không ở đâu khán giả lại hâm mộ như ở Hải Phòng, họ là một phần mang đến bước tiến vững chắc cho XM Hải Phòng. Nhưng ranh giới yêu - ghét lại quá gần nhau, việc khán giả quay lại chỉ trích đội nhà đang khiến cho các cầu thủ phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tới chức vô địch.

 

Kết thúc trận đấu với XMCT  Thanh Hóa, hàng ngàn CĐV Hải Phòng đã đứng trên khán đài đồng thanh “phun châu nhả ngọc” xuống khu kỹ thuật XM Hải Phòng khi các cầu thủ còn chưa kịp vuốt hết mồ hôi. Họ không hài lòng với tinh thần thi đấu của một vài cầu thủ, hay đúng hơn là không chịu chấp nhận thất bại của đội nhà. Dưới sân ông Dũng và các học trò đã buồn, lại càng tê tái lòng hơn, lãnh đạo XM Hải Phòng cũng cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến cảnh CĐV quay ra chửi mắng.

 

Trên chuyến xe trở về Hà Nội, “tướng” Dũng vẫn mang nặng nỗi buồn trên khuôn mặt. Hôm nay XM Hải Phòng đã để mất đi rất nhiều lợi thế, nhưng điều khiến ông lo hơn cả là những lời chỉ trích xảy ra ở đúng giai đoạn nước rút có thể sẽ khiến cho đội bóng phải đối diện với những áp lực không đáng có.

 

Sau trận thua Thanh Hóa, người buồn nhất trên sân là trung vệ Lê Bật Hiếu, người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 của XM Hải Phòng. Các CĐV đã gán cho đủ thứ tội, sai lầm trong quá khứ của Bật Hiếu được lôi ra không thương tiếc. Còn Bật Hiếu chỉ còn biết ngồi yên chịu trận, anh cho biết: “Mình đã mắc sai lầm, khán giả có nghi thế nào cũng đành chịu chứ biết làm, nhưng không có chuyện tôi bán rẻ danh dự và thành quả của cả đội, nơi đã cưu mang tôi trong lúc khó khăn nhất…”.

 

 

XM Hải Phòng gặp “sóng dữ” - 1

XM Hải Phòng đang phải đối diện sức ép từ khán giả nhà (ảnh: Bách Nhật)

 

Thừa nhận trung vệ Bật Hiếu đã mắc lỗi nặng, nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn tin Bật Hiếu không “bán độ” như lời qui kết của một số CĐV: “thi đấu trong điều kiện mưa to, sân trơn bóng ướt sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ có điều sai lầm của Hiếu xảy ra ở đúng thời điểm nhạy cảm có thể khiến cho một vài CĐV trong lúc nóng giận đánh giá sai. Kể từ khi trở lại Hiếu luôn nỗ lực cống hiến cho CLB, tôi tin Hiếu không bao giờ lặp lại sai lầm đã từng trải qua…’.

 

Đánh giá về chặng đường còn lại, HLV Vương Tiến Dũng cho biết: “những điểm yếu về chuyên môn có thể khắc phục được, nhưng ngại nhất là tâm lý của các cầu thủ sẽ bị nặng nề khi vừa hứng chịu cơn giận bất ngờ của khán giả…”.  Nỗi lo của ông Dũng là có cơ sở, vì trong giai đoạn nước rút đội nào giữ vững được tâm lý thoải mái sẽ chiếm lợi thế không nhỏ. Không vượt qua nhanh giai đoạn thử thách này, XM Hải Phòng sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách ở chặng đường còn lại .

 

Khán giả luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công của các CLB, nhưng cách yêu như Hải Phòng đôi khi còn khiến cho đội nhà khó khăn hơn. XM Hải Phòng luôn đứng ở tốp là thành công quá lớn, bởi mục triêu đầu tiên của đội bóng đất Cảng chỉ là trụ hạng mà thôi, sự thông cảm và ủng hộ nhiệt tình từ khán giả là thứ các cầu thủ đất Cảng đang cần cho cuộc cạnh tranh “ngôi vua” đầy khốc liệt.

 

Ngọc Cương