1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

West Ham 1-0 Chelsea: Cú ngã bất ngờ

(Dân trí) - Trước vòng đấu 16, West Ham đang lận đận ở nhóm cuối bảng, tuy nhiên đội bóng này đã thi đấu quật cường để bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Arnautovic.

Sau 15 vòng đấu đầu tiên, West Ham đang đứng áp chót bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 10 điểm. Đội bóng thành London cũng trải qua ba trận đấu với huấn luyện viên David Moyes nhưng chưa hề biết tới chiến thắng. Chính vì thế, dù được thi đấu trên sân nhà, song West Ham không được đánh giá cao trước đội đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Chelsea.

Tuy nhiên, bất ngờ đã nổ ra tại sân vận động Olympic khi đội chủ nhà West Ham mở tỉ số ngay ở phút thứ sáu do công của Arnautovic. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ West Ham thoải mái nhường thế trận cho đối thủ để chơi phòng thủ phản công.


Conte không tìm ra chiến thuật để khắc chế West Ham

Conte không tìm ra chiến thuật để khắc chế West Ham

Conte có trong tay lực lượng mạnh, đáng tiếc trận đấu này đội bóng của ông chơi không tốt trước lối chơi không ngại va chạm của West Ham. Kiểm soát nhiều bóng hơn gấp đôi đối thủ, dứt điểm cũng khá nhiều song Chelsea rất bế tắc, ngay cả những sự thay người của Conte cũng chơi rất mờ nhạt

Không thể tin nổi khi ở trận đấu này, đội khách tung ra tới 19 lần dứt điểm, chỉ hai lần bóng trúng cầu môn, bằng số lần dứt điểm trúng cầu môn của West Ham trong khi đội chủ nhà chỉ dứt điểm có 5 lần.

West Ham tìm mọi cách để bảo toàn tỉ số 1-0, trong hiệp hai các cầu thủ của đội bóng này nhận tới năm thẻ vàng vì phạm lỗi hay câu giờ. Nhưng cuối cùng West Ham cũng giữ sạch được mành lưới, qua đó giành trọn ba điểm. Đây là chiến thắng đầu tay của Moyes với West Ham, còn Chelsea đã thua trận thứ tư ở mùa giải năm nay.


Nụ cười chiến thắng của Moyes

Nụ cười chiến thắng của Moyes

Chelsea làm khách trên sân của West Ham với đội hình 3-5-1-1 được Conte ưa thích trong thời gian gần đây, với đội hình này Kante - Fabregas - Bakayoko là bộ ba tiền vệ trung tâm, phía trên cùng là Morata và Hazard là cầu nối giữa hai tuyến. Moses đã trở lại thi đấu nhưng Conte vẫn để Zapacosta thi đấu ngay từ đầu.

West Ham rất tự tin khi tiếp đón Chelsea. Phút 6, Arnautovic nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Áo xử lý rất kỹ thuật trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm gọn gàng đã hạ gục Courtois mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, Chelsea tràn lên tấn công, song đội chủ nhà phòng thủ rất chặt chẽ khiến Chelsea không dễ dàng tiếp cận khung thành của Adrian. Phút 28, Kante dứt điểm kỹ thuật từ khu vực đầu vòng cấm địa phía trái. Bóng hướng vào góc phải, tuy nhiên thủ thành Adrian tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho West Ham.


Lanzini (trái) đeo bám Hazard (phải)

Lanzini (trái) đeo bám Hazard (phải)

Không đầu một phút sau, Zapacosta cũng tung ra cú dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, lần này ở bên phải. Bóng vẫn nhằm vào góc thấp bên phải và Adrian tiếp tục đổ người đẩy bóng cứu thua cho West Ham.

Bế tắc trong tấn công ở 45 phút đầu tiên khiến Conte sốt ruột. Ngay đầu hiệp hai, Conte đưa Pedro vào thay Bakayoko và Chelsea chuyển sang đội hình 3-4-2-1. Đáng buồn thay, đội hình này lại còn chơi tệ hơn trước. Cơ hội tốt nhất để Chelsea có thể gỡ hòa diễn ra ở phút 82, Morata bắt vô lê từ cách khung thành chừng 13m, bóng đi vào cạnh lưới. Khá đáng tiếc cho Chelsea bởi trước mặt Morata chỉ còn mỗi thủ thành Adrian.

Theo thống kê, trong suốt cả hiệp hai, Chelsea sút 10 lần, nhưng không lần nào bóng đi trúng cầu môn của đối phương. Với khả năng kết thúc nghèo nàn, đoàn quân của Conte đã phải cay đắng trắng tay rời Olympic.

Đội hình thi đấu

West Ham (3-4-3): Adrian 7; Reid,7, Ogbonna, 7.5, Creswell, 7; Zabaleta, 7, Obiang, 7, Noble, 7, Masuaka, 8; Lanzini, 7.5, Antonio, 7.5, (Ayew 79, 6.5) Arnautovic, 8.5 ,(Sakho, 69, 6.5)

Chelsea: (3-5-2): Courtois 6; Cahill, 5.5, Christensen, 5, Azpilicutea, 5.5; Zappcosta, 5.5, (Willian 64, 6)Fabregas, 6, Kante, 6, Bakayoko, 4.5 (Pedro, 45, 6), Alonso, 5 (Moses 6); Hazard, 6, Morata 5

Phù Sa