West Brom - Chelsea: Vẫn biết không còn đường lùi
(Dân trí) - Chelsea có dấu hiệu chững lại qua 3 trận liên tiếp không thắng. Điều đó khiến thày trò Di Matteo đang chịu nhiều sự chỉ trích và giờ phía sau của Chelsea đã là chân tường, đội bóng này sẽ buộc phải chiến thắng nếu không muốn lún sâu vào khủng hoảng…
Chelsea đã có dấu hiệu chững lại sau một khoảng thời gian đầu mùa thăng hoa. Điều đó không sai, bộ ba tấn công Hazard, Oscar và Mata lần lượt tỏa sáng trong các trận đấu ở giai đoạn đầu và đưa Chelsea tới các chiến thắng, và khi các cầu thủ này bị các đối thủ khác “chăm sóc” nhiều hơn thì đội chủ sân Stamford Bridge đã không còn giành được kết quả tốt.
Vòng 12 Premier League |
Thứ 7, 17/11/2012 Arsenal - Tottenham (19h45) Reading - Everton (22h00) QPR - Southampton Newcastle - Swansea Man City - Aston Villa Liverpool - Wigan West Brom - Chelsea Chủ nhật, 18/11/2012 Norwich - Man Utd (0h30) Fulham - Sunderland (23h) Thứ 3, 20/11/2012 West Ham v Stoke (3h) |
Điều đó cho thấy sự mong manh của Chelsea, họ chỉ trông chờ vào một cá nhân, chứ chưa tạo ra một sức mạnh tổng thể. Khi một đội bóng không có phong độ tốt, HLV là người chịu trách nhiệm đầu tiên, nhưng cũng khó trách được Di Matteo ở thời điểm này. Chelsea mua sắm mạnh trong mùa Hè vừa qua, nhưng như thế vẫn còn là chưa đủ.
Torres và Sturridge, người thì không có được phong độ cao, người còn lại quá trẻ và cũng chưa thực sự được tin dùng. Sự yếu kém của hàng công là một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea thời gian gần đây không có được kết quả tốt. Và vì thế cho nên giờ đội bóng này đang chạy đôn chạy đáo để đưa về Stamford Bridge một vài ngôi sao nào đó, nhưng từ giờ đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn còn tới hơn 1 tháng nữa.
Bên cạnh hàng công đang rất kém cỏi, Chelsea còn đau đầu với hàng thủ, Terry vừa trở lại đã gặp chấn thương, Luiz và Cole cũng đã nghỉ ít nhất 2 tuần vì lý do trên và khả năng trở lại trong đêm nay vẫn chỉ là 50%. Cahill có phong độ tồi và ở trận đấu với Liverpool tuần trước, Di Matteo buộc lòng phải đẩy Ivanovic vào đá trung vệ và để Azpilicueta chơi hậu vệ phải.
Đêm nay, The Hawthorns sẽ mang dáng dấp của hình bóng tháng 3, thậm chí giờ đây "pháo đài" này còn kiên cố hơn trước, bởi West Brom cũng có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng mạnh lên dưới bàn tay huấn luyện của Steve Clarke. Từ đầu mùa West Brom đá 6 trận trên sân nhà, thắng tới 5, thua 1. Đó là một kết quả khá bất ngờ với suy nghĩ của nhiều người, bởi suốt bao năm qua, West Brom nếu có được nhắc đến cũng là ở các cuộc đua trụ hạng chứ không phải ở nhóm đầu.
Hiện West Brom chỉ kém Chelsea có 4 điểm và họ bằng điểm đội đứng thứ 4 Everton. Thành tích đó không phải là “ăn may”, West Brom hình thành lối đá phòng thủ phản công chắc chắn từ thời Roy Hodgson và giờ phát triển hơn dưới thời Clarke, một người từng có thời gian rất dài làm trợ lý HLV tại Chelsea, trải qua nhiều đời HLV từ Rainieri, Mourinho, Hiddink, Scolari và Ancelotti.
Một khá thú vị ở trận đấu này là không chỉ Clarke gặp lại đội bóng cũ, ở bên kia chiến tuyến Di Matteo cũng gặp lại “cố nhân”. West Brom là đội bóng đầu tiên đưa Di Matteo có công việc tại Premier League với tư cách HLV, nhưng rồi họ cũng khiến năng lực của ông bị nghi ngờ với quyết định sa thải chóng vánh chỉ sau khoảng thời gian ngắn.
Tất nhiên giờ vị thế của Di Matteo đã khác, trong sâu thẳm trái tim vị chiến lược gia người Italia hẳn đang rất khát khao một chiến thắng cho Chelsea, một chiến thắng mang đủ mọi ý nghĩa, kể cả việc khiến cho BLĐ của West Brom đau khổ khi đã từng thẳng tay sa thải ông. Với một đội hình nhiều sao, thành tích đối đầu tốt, Chelsea được đánh giá cao hơn, nhưng bên kia chiến tuyến Clarke cũng làm điều tương tự.
Với một lối chơi chắc chắn đang được thể hiện, có lẽ West Brom sẽ khiến Chelsea phải gặp rất nhiều chông gai, không loại trừ khả năng đội khách tiếp tục chuỗi thành tích không biết tới chiến thắng
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29-16 |
2 | Manchester City | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20-10 |
3 | FC Chelsea | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-11 |
4 | Everton | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21-14 |
5 | West Bromwich Albion | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17-12 |
6 | West Ham United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-11 |
7 | Tottenham Hotspur | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-16 |
8 | FC Arsenal | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18-11 |
9 | FC Fulham | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24-19 |
10 | Newcastle United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-15 |
11 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-15 |
12 | Stoke City | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9-10 |
13 | FC Liverpool | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14-16 |
14 | Wigan Athletic | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-18 |
15 | Norwich City | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8-18 |
16 | AFC Sunderland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7-11 |
17 | Aston Villa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-17 |
18 | FC Reading | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12-18 |
19 | FC Southampton | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15-29 |
20 | Queens Park Rangers | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8-20 |