Chủ Nhật, 03/06/2012 - 03:11

Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà Wembley, tuy nhiên tuyển Anh cũng chỉ có được chiến thắng mong manh 1-0 trước Bỉ. Pha lập công duy nhất trong trận đấu này được ghi ở phút 36 nhờ công của Welbeck.

 

Chiến thắng của tuyển Anh trước Bỉ với bàn thắng duy nhất của Welbeck chẳng nói nên điều gì cả. Tuyển Anh chưa cho thấy họ là một đội bóng gắn kết, hay có được lối chơi nhuần nhuyễn. Và điều đó khiến cho nỗi lo của các cổ động viên của “Tam sư” chẳng hề vơi đi tẹo nào khi chỉ còn vài ngày nữa đội bóng này sẽ có trận đấu đầu tiên tại Euro 2012.
 
Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ.
Bàn thắng duy nhất của Welbeck đem lại chiến thắng cho tuyển Anh

 

Nói chung mỗi trận đấu của tuyển Anh trôi qua thì dường như lo lắng về nhân sự lại nhiều thêm. Ở trận giao hữu trước, Barry đã gặp phải chấn thương và sớm chia tay Euro 2012, và ở trận đấu này Garry Cahill cũng sớm rời sân sau pha va chạm với thủ thành Joe Hart. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương, nhưng không loại trừ khả năng Cahill sẽ rời tuyển.

 

Cũng một điều lạ cho ở trận đấy này là Andy Carroll, tiền đạo được coi là chân sút mà Hodgson dùng để thay thế vị trí của Rooney trong hai trận đầu tiên khi tiền đạo MU bị treo giò lại không đá một phút nào trong trận giao hữu này. Trong khi đó, Rooney lại vào sân ở phút 53 thay cho Welbeck, còn Defoe cũng được vào sân từ phút 66.
 
Trận gặp Bỉ là cơ hội cọ xát cuối cùng của tuyển Anh trước khi tham dự Euro. Và có lẽ trong trận đấu dùng để tôn vinh các cầu thủ thi đấu trên 100 trận cho tuyển Anh thì Roy Hodgson cũng không muốn mất vui nên bố trí đội hình khá mạnh. Có thể thấy ngoài Oxlade-Chamberlain là không chắc được đá chính thì cả 10 vị trí còn lại đều là những cầu thủ sẽ là trụ cột của tuyển Anh ở Euro 2012.
 
Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ.
Chấn thương của Cahill đang là dấu hỏi lớn

 

Bên phía tuyển Bỉ, người hâm một Anh cũng lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến bản hợp đồng đắt giá mới đây của Chelsea, Eden Hazard. Cầu thủ vừa gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng 32 triệu bảng là tiền đạo đá cao nhất ở đội hình của Bỉ. Trong khi đó Kompany đã gặp phải chấn thương khi khởi động nên không thể ra sân.

 

Bước vào trận đấu, Anh nhập cuộc khá khó khăn, những tình huống lên bóng của đội chủ nhà tương đối rời rạc. Điều đó khiến cho trận đấu khá buồn tẻ trong một thế trận giằng co mà không có được mấy cơ hội ăn bàn. Thời gian dần trôi và những tưởng hiệp 1 sẽ đi đến cái kết nhạt nhẽo là không có bàn thắng thì tuyển Anh bất ngờ có được tỷ số ở phút 36.

 

Young nhận được đường chuyền từ Gerrard và anh nhanh chóng tung ra cú chọc khe cho đồng đội Welbeck băng xuống đối mặt với thủ thành của Bỉ. Tiền đạo trẻ tuyển Anh đã rất bình tĩnh và tự tin để tung ra môt pha xử lý khá điệu nghệ, sục bóng bằng chân trái đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành đối phương mở tỷ số trận đấu, 1-0 cho tuyển Anh.

 

Bàn thắng khiến các cầu thủ Anh cảm thấy dễ thở hơn, dù sao đây cũng là trận đấu dùng để tôn vinh nên có được bàn thắng khiến cho các học trò của Hodgson cảm thấy mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ở phút cuối của hiệp 1, Anh gia tăng sức ép, liên tục gây sóng gió trước cầu môn đối phương, nhưng 1-0 là tỷ số của hiệp 1.
 
Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ.
Lối chơi của tuyển Anh đang rất nhạt nhạt và thiếu bản sắc

 

Bước vào hiệp 2, tuyển Anh vẫn không cho thấy những tín hiệu lạc quan trong lối chơi và cũng rất nhanh chóng Hodgson đưa ra sự điều chỉnh, bắt đầu từ việc Rooney vào sân thay cho Welbeck ở phút 53. Tuy nhiên sự điều chỉnh của Hodgson lại càng khiến cho tuyển Anh bế tắc hơn. Phút 61, Hazard đi bóng rất kỹ thuật trước khi dứt điểm, bóng đi căng nhưng đúng vị trí của Joe Hart.
 

Khi Terry rời sân nhường chỗ cho Phil Jagielka ở phút 70, tuyển Anh chơi với cặp trung vệ Jagielka và Lescott, và cặp đôi này không thể đảm bảo sự an toàn tốt trước cầu môn của Joe Hart. Phút 76, Lukaku tung ra liền 2 cú sút ngay trong vòng cấm địa nhưng bị chặn lại. Đến phút 78, Gillet tung ra một cú sút căng từ khoảng cách 25m, Joe Hart đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch khung thành chút xíu.

 

Phút 82, tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số của trận đấu, Defoe có bóng bên góc phải vòng cấm địa. Và tiền đạo nhỏ con này đã có một pha xử lý bóng bình tĩnh trước khi tung ra cú dứt điểm. Đáng tiếc cho Defoe và tuyển Anh, cột dọc trái lại từ chối bàn thắng. Một pha bóng không may cho tuyển Anh, nhưng họ vẫn còn rất may khi giữ được chiến thắng ở lại.
 
Đội hình thi đấu
 

Anh: Hart, Johnson, Cahill (Lescott 19), Terry (Jagielka 70), Cole, Milner, Parker, Gerrard (Henderson 83), Oxlade-Chamberlain (Walcott 67), Young (Defoe 66), Welbeck (Rooney 53).

 

Bỉ: Mignolet, Guillaume Gillet, Simons, Vermaelen, Vertonghen, Hazard, Fellaini, Witsel, Mertens (Lukaku 72), Mirallas (Chadli 59), Dembele.

 

Trọng tài: Peter Rasmussen (Denmark)

 

Khán giả: 85,901
 
 
Phù Sa
Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ (Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà Wembley, tuy nhiên tuyển Anh cũng chỉ có được chiến thắng mong manh 1-0 trước Bỉ. Pha lập công duy nhất trong trận đấu này được ghi ở phút 36 nhờ công của Welbeck. Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ
8 10 4745
Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ Welbeck lập công, Anh có chiến thắng mong manh trước Bỉ 10 8 4745