1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 17 V-League 2012

Vượt qua Kiên Giang, Sài Gòn XT giữ ngôi Á quân

(Dân trí) - Trước Kiên Giang bị đánh giá là yếu hơn, nhưng Sài Gòn XT cũng trải qua một buổi tốt rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0. Người ghi bàn mang lại thắng lợi cho đội bóng thành phố là Nsi…

Kết quả - Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 12/5

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 2-0 SHB Đà Nẵng

 

Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa 1-2 CLB Hà Nội

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 4-1 Thanh Hóa

 

Thi đấu ngày 13/5

 

Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 3-0 V. Hải Phòng

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn XT 1-0 K. Kiên Giang

 

Thi đấu ngày 14/5

 

17h00 sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – SL Nghệ An

 

17h00 sân Ninh Bình: V. Ninh Bình – Navibank SG

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơn mưa dai dẳng ở TPHCM suốt chiều và tối qua đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng trận đấu. Mặt sân trơn trượt đã khiến cho cầu thủ đôi bên gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phối hợp, nhất là với các pha chuyền bóng ngắn.

 

Mặc dù vậy, với thực lực nhỉnh hơn, cộng với dàn tinh binh rải đều cả 3 tuyến, Sài Gòn XT vẫn tỏ ra lấn lướt so với đội khách đến từ miền Tây Nam bộ.

 

Phút 17, Moses đi bóng nhanh bên phía cánh phải, trước khi căng ngang thuận lợi cho Nsi. Tiếc rằng tiền đạo của đội chủ nhà là sút hụt bóng trong thế không bị kèm, bỏ qua cơ hội ghi bàn cho Sài Gòn XT.

 

10 phút sau tình huống vừa nêu, Antonio tung ra cú sút căng từ khoảng 25m, may cho Kiên Giang là thủ môn Quốc Việt của đội bóng này kịp cảnh giác, ngã người bắt bóng cứu thua.
 
Vượt qua Kiên Giang, Sài Gòn XT giữ ngôi Á quân

Sài Gòn XT tạm “vượt mặt” SHB Đà Nẵng trên BXH - Ảnh: Sơn Dũng 

Nhưng đấy chưa phải là tình huống đáng chú ý nhất mà Antonio tạo ra trong hiệp 1. Phút 32, cầu thủ người Brazil đi bóng rất nhanh xâm nhập khu vực 16m50 của đội khách, rồi bị 1 hậu vệ Kiên Giang ngán ngã. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Văn Kiên không bắt lỗi hậu vệ Kiên Giang mà khoác tay cho trận đấu tiếp tục.

 

Sau đó 3 phút, đến lượt Kesley tung cú sút phạt sấm sét từ khoảng 35m, đưa bóng đến đúng ngay vị trí của thủ môn Quốc Việt bên phía Kiên Giang. Trong hiệp 1, Sài Gòn XT có một lần đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận, vì trước khi đá tung lưới đội khách, Nsi của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.

 

Phía bên kia chiến tuyến, trong suốt hiệp 1, Kiên Giang chỉ có một pha dứt điểm đáng kể. Đó là cú sút từ khoảng 18m của Bolaji, nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

 

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế kiểm soát bóng thuộc về Sài Gòn XT. Mặc dù vậy, hiệu quả trong khâu kết thúc lại là vấn đề đối với đội bóng sở hữu đến 3 chân sút đáng gờm là Kesley, Antonio và Nsi. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút của đội bóng thành phố lại liên tục dứt điểm hỏng.

 

Phút 50, Kesley đánh gót cực khéo cho Antonio lao xuống đối mặt với thủ môn Quốc Việt bên phía đội khách. Nhưng thật kỳ lạ là thay vì sút ngay, Antonio lại xử lý quá chậm, để hậu vệ Kiên Giang kịp lùi về phá bóng giải vây. Ngay sau đó chừng 3 phút, lại là Antonio tung ra cú sút căng từ khoảng 25m, nhưng bóng lại đi sạt xà ngang, dù thủ môn Quốc Việt bên phía đội khách đã bó tay.

 

Ép sân dữ dội, nhưng mãi đến phút 65, Sài Gòn XT mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Có bóng trong khu vực 16m50 của đội khách, Nsi đi bóng qua 1 hậu vệ Kiên Giang, trước khi xỉa bóng qua 2 chân thủ môn Quốc Việt, đưa Sài Gòn XT vượt lên dẫn 1-0.

 

Trước đó 1 phút, Kesley bỏ lỡ cơ hội khó tin. Cầu thủ nhập tịch này đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Kiên Giang, nhưng cú sút tiếp theo của anh lại dội trúng người một hậu vệ khác, dù Kesley đứng ngay trước vạch 5m50.

 

Say sưa tấn công, Sài Gòn XT suýt trả giá ở cuối trận. Cũng phải nói thêm rằng đấy là những pha bóng mà đội chủ nhà thể hiện rõ sự chủ quan trong khâu phòng ngự. Phút 75, Vũ Dương đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đưa bóng đi sát mép trên xà ngang, may cho Sài Gòn XT là thủ môn Minh Nhựt kịp dùng những đầu ngón tay phá bóng.

 

Ngay sau đó, Kiên Giang có một pha ép sân khác, Viết Đàn chuyền bóng từ cánh phải cực kỳ thuận lợi cho Vũ Dương đệm bóng cận thành. Nhưng Vũ Dương lại dứt điểm ra ngoài dù anh đứng ngay trong khu vực 5m50, lại đối diện với khung thành trống.

 

Chưa hết, ở phút 87, Oseni Bolaji có thêm một cơ hội bằng vàng khác để san bằng cách biệt, khi anh đối mặt với thủ môn Minh Nhựt. Nhưng Bolaji lại sút bóng ra ngoài, đá bay luôn hy vọng có điểm của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long trước Sài Gòn XT.
 

Bảng xếp hạng tạm thời vòng 17 giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

33

16

9

6

1

26-11

2

Sài Gòn FC

30

17

8

6

3

29-17

3

SHB Đà Nẵng

29

16

8

5

3

28-22

4

HA Gia Lai

26

17

7

5

5

18-20

5

B. Bình Dương

23

17

7

2

8

20-20

6

CLBBĐ Hà Nội

22

17

6

4

7

31-31

7

SL Nghệ An

22

15

4

10

1

18-13

8

Thanh Hóa

22

17

6

4

7

20-20

9

K. Kiên Giang

20

17

5

5

7

19-23

10

CS Đồng Tháp

19

17

4

7

6

23-21

11

Navibank SG

19

16

4

7

5

21-23

12

K. Khánh Hòa

18

17

5

3

9

23-27

13

V. Ninh Bình

18

16

5

3

8

19-28

14

V. Hải Phòng

11

17

2

5

10

17-32

 

Trọng Vũ