1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt ải Wolves, Man City “thổi lửa vào gáy” MU

(Dân trí) - Man City dù gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn đánh bại Wolves 2-0 tại Molineux nhờ công Aguero và Nasri. Đoàn quân Mancini thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm với MU và sẵn sàng cho trận derby Manchester vào tuần sau...

 
Trận hòa 4-4 của MU trước đó vài giờ thực sự giúp Man City cảm thấy hưng phấn, bên cạnh hai chiến thắng ấn tượng trước đó. Khi cơ hội lên ngôi vô địch vẫn còn trong quyền kiểm soát, thầy trò HLV Mancini đã nhập cuộc đầy hứng khởi trước một Wolves đang đứng ở cuối BXH Premier League.
 
 
Vượt ải Wolves, Man City “thổi lửa vào gáy” MU

Man City giành chiến thắng cần thiết để nuôi mộng vô địch
 
Chơi chủ động về thế trận, đội khách vượt lên dẫn bàn nhờ công Sergio Aguero. Wolves vùng vẫy tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Man City. Và khoảng 15 phút cuối trận, Samir Nasri khép lại chiến thắng 2-0 ngay tại Molineux cho CLB thành Manchester.
 

Vòng 35 Premier League

Thứ 7, 22/4

Arsenal 0-0 Chelsea

Aston Villa 0-0 Sunderland

Blackburn 2-0 Norwich

Bolton 1-1 Swansea

Fulham 2-1 Wigan

Newcastle 3-0 Stoke

QPR 1-0 Tottenham

Chủ nhật, 23/4

Man Utd 4-4 Everton

Liverpool 0-1 West Brom

Wolves 0-2 Man City

Ghi được 12 bàn/3 trận và chỉ 1 lần để thủng lưới, Man City đã giành trọn vẹn 9 điểm để nuôi hy vọng vô địch, trong khi MU chỉ giành được 4 điểm ở 3 vòng đấu này. Man City đã có được 80 điểm/35 trận, thu hẹp cách biệt giữa hai đội chỉ còn là 3 điểm (chưa kể MU thua xa về hiệu số).
 
Đoàn quân HLV Mancini có thể bứt lên ở cuộc đua vô địch, nếu họ đánh bại MU trên sân Etihad vào tuần sau và đưa đẩy 2 vòng đấu cuối cùng Premier League thực sự hấp dẫn. Trong khi đó, với chỉ 23 điểm/35 trận, Wolves đã chính thức xuống hạng khi họ kém đội thứ 17 Wigan đến 11 điểm, khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa.
 
HLV Mancini không đưa ra nhiều thay đổi so với trận thắng Norwich cách đây 1 tuần, Yaya Toure cùng Barry đá cặp tiền vệ ở giữa sân, David Silva và Samir Nasri hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo người Argentina Tevez-Aguero. Dù phải chơi tại Molineux nhưng Man "xanh" chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.
 
 
Vượt ải Wolves, Man City “thổi lửa vào gáy” MU

Aguero tỏa sáng với bàn mở tỷ số vào lưới Wolves
 
Ngay phút đầu tiên, Carlos Tevez tung cú sút đầu tiên đưa bóng đi vọt xà ngang. Thế trận áp đảo của Man "xanh" liên tục được duy trì, cơ hội đã đến với Aguero ở phút thứ 7, khi tiền đạo người Argentina thoát xuống khá nhanh, tuy nhiên cú sút của anh lại đi cắt ngang khung thành.
 
Wolves không hề phòng ngự bị động, họ vẫn có được những pha tấn công khiến hàng thủ Man City chao đảo. Phút 12, Kighty đi bóng qua hai hậu vệ Man City, nhưng pha chuyền vào của anh không đồng đội nào theo kịp. 2 phút sau, Davis sút xa đầy táo bạo đưa bóng đi sạt cột dọc cầu môn Man City.
 
Trong một pha triển khai bóng thông minh ở phút 16, Zabaleta chọc khe thông minh cho Nasri dứt điểm ra ngoài ở tư thế khá thuận lợi. 4 phút sau, đột phá rồi ra chân nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng Man City cũng có được bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 27, khi Aguero dứt điểm quyết đoán từ đường căng ngang của Clichy.
 
Sau bàn thắng, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nên không có thêm tình huống đáng kể nào cho đến khi kết thúc hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Wolves quyết định vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha phối hợp của họ vẫn thiếu sự sắc sảo cần thiết.
 
 
Vượt ải Wolves, Man City “thổi lửa vào gáy” MU

Wolves chính thức xuống hạng sau thất bại đau đớn trên sân nhà
 
Hàng thủ Man City bắt đầu có dấu hiệu luống cuống, phút 56 các hậu vệ Man City bất động để Fletcher bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. Man City bất ngờ chơi phòng ngự phản công, phút 71 Tevez có cơ hội khá đẹp trong vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm hỏng đầy đáng tiếc.
 
Chơi không ấn tượng như hai trận trước, tuy nhiên Tevez vẫn biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Phút 74, Apache đá phạt nhanh đầy thông minh cho Samir Nasri khống chế bóng rồi thoải mái dứt điểm hạ De Vries, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Man City.
 
Đến phút 83, Adam Johnson phá bẫy việt rồi băng xuống khá nhanh, tiếc là cú sút của cầu thủ người Anh lại quá vụng về. Về cuối trận, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu, dù chơi đầy nỗ lực, Wolves chấp nhận trắng tay trên sân nhà và cánh cửa xuống hạng đã chính thức mở ra với Wolves.
 

Đội hình thi đấu

 

Wolverhampton: De Vries, Foley, Stearman, Bassong (Berra 75'), Ward, Kightly, Davis, Henry, Jarvis, Edwards (Doyle 61'), Fletcher (Blake 77').

 

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Silva (De Jong 59'), Toure Yaya, Barry, Nasri (Kolo Toure 86'), Tevez (Adam Johnson 75'), Aguero.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

83

35

26

5

4

86-32

2

Manchester City

80

35

25

5

5

87-27

3

Arsenal

65

35

20

5

10

67-43

4

Newcastle United

62

34

18

8

8

53-42

5

Tottenham

59

34

17

8

9

57-39

6

Chelsea

58

34

16

10

8

56-38

7

Everton FC

48

34

13

9

12

42-38

8

Liverpool FC

46

34

12

10

12

40-37

9

Fulham

46

34

12

10

12

45-44

10

West Bromwich

45

35

13

6

16

41-47

11

Sunderland

44

35

11

11

13

42-41

12

Swansea City

43

35

11

10

14

39-45

13

Norwich City

43

35

11

10

14

47-60

14

Stoke City

42

34

11

9

14

32-48

15

Aston Villa

36

34

7

15

12

35-48

16

QPR

34

35

9

7

19

39-57

17

Wigan Athletic

34

35

8

10

17

34-60

18

Blackburn Rovers

31

35

8

7

20

47-73

19

Bolton Wanderers

30

33

9

3

21

37-66

20

Wolverhampton

23

35

5

8

22

34-75

 

 

Gia Linh