1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 4 V-League 2018: Hiện tượng mang tên Than Quảng Ninh

(Dân trí) - Sau 4 vòng đấu, đội giữ ngôi đầu V-League không phải là FLC Thanh Hoá, cũng chẳng phải CLB Hà Nội, mà bất ngờ thay lại là Than Quảng Ninh, đội bóng từng bị cho là sẽ suy yếu sau sự ra đi của một vài trụ cột hồi đầu mùa.

Dĩ nhiên, bây giờ mà nói đến khả năng Than Quảng Ninh bảo vệ ngôi đầu bảng đấy từ nay cho đến cuối mùa thì quá sớm và quá vội. Đường còn rất dài, quan trọng là tính ổn định, cũng như chiều sâu lực lượng.

Tuy nhiên, việc đội bóng vùng mỏ bất bại sau 4 trận đã qua, đồng thời giữ ngôi đầu bảng đáng được gọi là bất ngờ của giải Nuti Cafe V-League năm nay. Bởi, Than Quảng Ninh khởi đầu giải với việc chia tay 2 trụ cột, một là tiền vệ Vũ Minh Tuấn, hai là chân sút về thứ 2 trong danh sách vua phá lưới mùa trước Dyachenko.

Than Quảng Ninh bất ngờ đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam đến 3 bàn không gỡ, để giữ vững ngôi đầu bảng (ảnh: Gia Hưng)
Than Quảng Ninh bất ngờ đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam đến 3 bàn không gỡ, để giữ vững ngôi đầu bảng (ảnh: Gia Hưng)

Dù vậy, điều đáng nói là, sau khi 2 cầu thủ vừa nêu rời đội, Than Quảng Ninh không những không yếu đi mà còn mạnh lên. Họ có những ngoại binh mới được cho là phù hợp hơn cả Dyachenko, vừa mạnh mẽ lại vừa giàu tốc độ.

Trong khi đó, các cầu thủ nội còn lại của chính Than Quảng Ninh cũng muốn chứng minh rằng họ đủ sức gánh vác đội bóng, bất kể việc không có cầu thủ từng là ngôi sao số 1 của đội Vũ Minh Tuấn.

Khao khát thể hiện mình giúp cho các cầu thủ của đội bóng vùng mỏ luôn thi đấu máu lửa. Rõ nhất là trong trận đấu với SL Nghệ An ở vòng 3: Than Quảng Ninh bị dẫn trước nhưng gỡ hoà ngay trên sân của đội bóng xứ Nghệ.

Còn trước đương kim vô địch (ĐKVĐ) Quảng Nam, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng giành chiến thắng đậm đến 3-0. Dẫu biết nhà ĐKVĐ năm nay không mạnh bằng năm ngoái, nhưng thắng đội này đến 3 bàn không gỡ thì quả là bất ngờ.

FLC Thanh Hoá vẫn chưa khắc phục được sự thất thường (ảnh: Gia Hưng)
FLC Thanh Hoá vẫn chưa khắc phục được sự thất thường (ảnh: Gia Hưng)

Và việc Than Quảng Ninh tạm giữ ngôi đầu bảng, có thể có khả năng cạnh tranh trong nhóm đầu còn đến từ sự thất thường của ứng viên vô địch số 1 là FLC Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh vẫn là đội bóng có lực lượng tốt nhất V-League năm nay, nhưng nhìn cách họ thi đấu, vẫn thấy có cảm giác mong manh.

2 chiến thắng của FLC Thanh Hoá tính đến thời điểm này của giải, trước CLB TPHCM và SL Nghệ An đều là những chiến thắng tối thiểu, trong khi họ từng thua Quảng Nam bằng một sai lầm của hệ thống phòng ngự, giống hệt cách họ vẫn thỉnh thoảng thua ở mùa giải năm trước.

Nếu đội bóng xứ Thanh không tự khắc phục được các nhược điểm của mình, có thể họ sẽ phải tự trách mình nếu năm nay họ không đăng quang, vì có lẽ đối thủ lớn nhất của FLC Thanh Hoá tại V-League 2018 sẽ là… FLC Thanh Hoá.

HLV Miura giúp cho CLB TPHCM càng lúc càng nguy hiểm (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Miura giúp cho CLB TPHCM càng lúc càng nguy hiểm (ảnh: Trọng Vũ)

Một cái tên khác rất đáng được nhắc đến trong nhóm đầu là CLB TPHCM, đội bóng vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Cả 2 chiến thắng đấy của đội bóng thành phố đều mang đậm dấu ấn của HLV Miura, khi ông xây dựng được một đội hình khá cân bằng cho CLB TPHCM: nhiệt huyết trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự, khác hẳn hình ảnh của chính đội này mùa giải trước.

Nên nhớ, đội bóng của HLV Miura vẫn thi đấu ít hơn phần đông các đội còn lại tại V-League 1 trận, nên có thể tuyên bố muốn vào top 3 V-League năm nay mà vị HLV người Nhật đưa ra trước giải không phải là tuyên bố suông!

Vòng 4 V-League 2018: Hiện tượng mang tên Than Quảng Ninh - 4

Kim Điền

Vòng 4 V-League 2018: Hiện tượng mang tên Than Quảng Ninh - 5