1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 4 V-League 2016: Thất vọng với B.Bình Dương và Hà Nội T&T

(Dân trí) - Hai đội bóng gây thất vọng nhất vòng đấu có lẽ là B.Bình Dương và Hà Nội T&T, 1 đội là đương kim vô địch, còn đội kia là đương kim Á quân của giải đấu. Có vẻ như tư thế ứng cử viên của cả 2 đang mờ dần.

Thất vọng với 2 ứng viên

B.Bình Dương có trận đấu thứ 2 liên tiếp không thắng, toàn trước các đối thủ dưới cơ. Tuần trước, họ bị Long An cầm hòa ở sân Long An, còn vòng này đội bóng đất Thủ Dầu thậm chí còn thua ngay trên sân nhà, trước SL Nghệ An.

Tinh thần là một trong những vấn đề lớn nhất của nhà đương kim vô địch vào lúc này. B.Bình Dương vẫn thuộc loại nhiều ngôi sao nhất nước, nhưng dàn sao đấy dường như đang thiếu động lực để phấn đấu tại V-League. Họ đã 2 lần liên tiếp vô địch giải đấu, riêng mùa bóng vừa rồi họ còn giành thêm cúp quốc gia, nên sân chơi trong nước có khi không còn là khát vọng chinh phục bằng mọi giá với dàn cầu thủ đã quá thừa mứa danh hiệu đang khoác áo đội bóng đất Thủ Dầu.

Tinh thần không cao của B.Bình Dương còn thể hiện qua việc Lê Công Vinh không xuất hiện trong trận đấu với SL Nghệ An, vì lý do cá nhân. Có thể đội bóng xứ Nghệ là quê hương của Công Vinh, nhưng đã đá bóng chuyên nghiệp mà gặp cảnh khó xử trước đội này đội kia thì không giống bóng đá chuyên nghiệp.

Hà Nội T&T đang gây thất vọng (ảnh: Đình Viên)
Hà Nội T&T đang gây thất vọng (ảnh: Đình Viên)

Còn với Hà Nội T&T, vấn đề không phải là tinh thần, mà nằm ở năng lực, cụ thể là năng lực cầm quân của HLV Phạm Minh Đức. Qua 4 vòng đấu, đội bóng của bầu Hiển mới có 1 điểm, dù đã đá 2 trận sân nhà, đồng thời ngoại trừ trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 1, chẳng có trận nào họ gặp đối thủ thực sự mạnh.

Không kết nối được các ngôi sao trong đội hình, đó là lỗi của HLV, không tạo ra phong độ tốt nhất cho các cầu thủ, đấy cũng là lỗi của HLV, không tạo ra sự hiệu quả trong lối chơi, HLV cũng phải chịu trách nhiệm.

Thành ra, có thể có ý kiến khác nhau về thái độ của các cầu thủ bên phía Hà Nội T&T, trong đó có cả luồng dư luận cho rằng cầu thủ của đội bóng thủ đô không đá bất phục HLV. Nhưng một người làm tướng mà không tìm cách để các cầu thủ phục mình, vị HLV đấy ắt hẳn không phải là HLV giỏi, hoặc chưa phải là HLV giỏi vào lúc này.

Cú ngã của trọng tài Công Khanh trên sân Nha Trang

Hình ảnh tiêu biểu nhất vòng đấu cũng là hình ảnh liên quan đến Hà Nội T&T: Đấy là pha ngã xấp của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trên sân Nha Trang. Rõ ràng Văn Quyết có tác động khiến trọng tài Công Khanh ngã, riêng chuyện Văn Quyết có cố tình hay không thì chỉ có cầu thủ này rõ nhất.

Nhưng đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu cho tình trạng tâm lý của Hà Nội T&T vào lúc này: Mất kiểm soát và bất ổn về mặt tâm lý.

Tình huống ngã của trọng tài Công Khanh có thể sẽ còn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ liên quan đến giải V-League, mà còn liên quan đến đội tuyển quốc gia, vì Văn Quyết vốn là trụ cột của đội tuyển vài năm qua.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng VFF khá dũng cảm và dứt khoát trong câu chuyện của Văn Quyết, khi họ nhanh chóng gạt cầu thủ của Hà Nội T&T ra khỏi đội tuyển, trong đợt tập trung lần này. Bởi, triệu tập một cầu thủ đang là tâm điểm của tranh cãi về tác phong trên sân cỏ thì càng bất lợi cho hình ảnh của đội tuyển.

Trái ngược với hình ảnh sa sút của Hà Nội T&T là sự vươn lên mạnh mẽ của Thanh Hóa, trong tư cách ứng cử viên vô địch. Đội bóng xứ Thanh có chiến thắng thứ 3 từ đầu giải, sau 3 trận đã đấu (riêng trận Thanh Hóa gặp Đồng Tháp vẫn chưa diễn ra sau lần tạm hoãn hồi tuần trước).

Hiệu suất ghi bàn của Thanh Hóa rất đáng nể: 9 bàn sau 3 trận (bình quân 3 bàn/trận), dù toàn đối diện với đối thủ khó chơi: Hà Nội T&T, Khánh Hòa và Than Quảng Ninh.

Thậm chí, dù chưa giữ ngôi đầu bảng, nhưng Thanh Hóa còn được đánh giá cao hơn đội đang dẫn đầu là Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng có 4 trận toàn thắng sau 4 vòng đấu, nhưng xét về độ chắc chắn, Hải Phòng không chắc chắn bằng Thanh Hóa.

Kết quả vòng 4

Ngày 10/3

Sân Bình Dương: B.Bình Dương – SL Nghệ An: 1-2

Ngày 12/3

Sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Thanh Hóa: 2-4

Sân Nha Trang: Khánh Hòa – Hà Nội T&T: 1-0

Sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Hải Phòng: 0-1

Ngày 13/3

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – HA Gia Lai: 2-1

Sân Cần Thơ: Cần Thơ – Long An: 2-1

Sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội - SHB Đà Nẵng: 3-0


Kim Điền

Vòng 4 V-League 2016: Thất vọng với B.Bình Dương và Hà Nội T&T - 2