1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 22 V-League 2015: Nghi án những trận đấu “có mùi”

(Dân trí) - Bao nhiêu trận cầu ở vòng 22 là thật? Bao nhiêu người tin câu chuyện đội yếu thắng đội mạnh ở vòng đấu này là thắng bằng thực lực? Người trong cuộc có thể cao giọng nói đến sự sòng phẳng. Nhưng ô hay, đã không có gì thì việc gì phải thanh minh?

Đẹp nhất thành… đáng ngờ nhất

Đội bóng đẹp nhất, hoặc được gọi là đẹp nhất suốt từ đầu mùa đến giờ mang tên HA Gia Lai lại là chủ nhân của một tron những trận đấu đáng ngờ nhất của mùa giải. Riêng HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai tuyên bố thẳng 35 phút cuối trận đấu ấy là giả, là cuội.

Ông Sự còn chỉ ra những chi tiết theo quan điểm của cá nhân ông cho rằng 2 đội đã đá cuội trong khoảng thời gian vừa nêu. Đó là việc cầu thủ SL Nghệ An chẳng buồn ăn mừng khi ghi bàn mở tỷ số, cũng chẳng buồn tranh cãi với trọng tài khi đội nhà bị phạt đền, trong khi xưa nay bóng xứ Nghệ thuộc vào loại ưa tranh cãi và ưa phàn nàn nhất.

Dĩ nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông Sự. Dĩ nhiên, cho đến giờ chẳng có văn bản nào chứng minh HA Gia Lai và SL Nghệ An dàn xếp với nhau, như cách nói của trưởng đoàn bóng đá SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh khi trả lời báo chí. Nhưng hỡi ôi, đến dàn xếp tỷ số, đến thỏa thuận để đá… cuội mà người ta còn cần đến văn bản thì có mà nằm mơ!

Chuyện bắt tận tay, day tận mặt tiêu cực là điều cực khó. Tuy nhiên, nghi thì chẳng ai có thể cấm những người theo dõi trận đấu này có quyền nghi. Vì lạ quá, một đội bóng vốn nổi tiếng đá dữ như SL Nghệ An trước HA Gia Lai lại chẳng buồn áp sát cầu thủ đối phương, vì một đội bóng vốn không thắng nổi ai như HA Gia Lai mà giai đoạn gần đây toàn thắng hàng đội mạnh là SL Nghệ An hoặc trước nữa là B.Bình Dương.

 

dtla-cantho-24-8-15-65b6c
Trận ĐT Long An - Cần Thơ nằm trong viện bị nghi ngờ về tính trung thực (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Và hóa ra, nếu đội bóng phố núi đủ sức đánh bại các đội bóng vừa nêu, chỗ của họ chính xác phải là nhóm trên, thậm chí là vị trí cao nhất của V-League 2015, thay vì đứng chót bảng xếp hạng như hiện nay.

Rồi hóa ra, tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn của Gỗ làm việc chung với bầu Đức cả chục năm nay, mà bầu Đức không nhận ra ông Tuấn là người có tài biến yếu thành mạnh chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi à? – Toàn những điều lạ, người ngoài nhìn vào tin được mới hay!

Một nửa sự thật

Vòng 22 là vòng đấu mà trước giờ bóng lăn, người ta cố gắng tìm những phát biểu của các đội bóng liên quan đến những trận cầu thuộc vào loại nhạy cảm nhất, như trận HA Gia Lai – SL Nghệ An và trận ĐT Long An – Cần Thơ, để họ nói về tính chất và cách chơi của quân mình trong những trận cầu này.

Kết quả là những gì diễn ra trên sân đều ngược lại với phát biểu của bầu Đức (HA Gia Lai) hay HLV Ngô Quang Trường (SL Nghệ An).

Chẳng có sự quyết liệt nào như họ nói, trong cái giai đoạn cuối mùa lẽ ra phải rất quyết liệt để các bên hoặc tranh suất trụ hạng, hoặc chạy đua đến những tấm huy chương. Thay vào đó, là thái độ cực kỳ hòa nhã của những bên vốn chẳng còn mục tiêu, dành cho bên đang khát điểm hơn, cần điểm hơn và có nhu cầu về điểm hơn.

Có thể những gì mà người ta thấy trên sân chẳng bao giờ giúp cho những người có trách nhiệm chứng minh được rằng V-League giai đoạn cuối mùa, cụ thể là một vài trận đấu ở vòng 22 có hay không có tiêu cực.

Vì nói cho cùng, những gì mà người ta tận mắt chứng kiến có khi chỉ là một nửa của sự thật. Nửa còn lại nằm ở đâu đó trong tư tưởng và trong thái độ của từng con người tham gia những trận đấu ấy, trong khi mấy ai đủ sức làm rõ trắng – đen về tư tưởng hay thái độ của từng con người?

Chỉ ngặt một nỗi nữa, điều mà người xem cần là nhiều hơn một nửa sự thật ấy, trong khi chẳng ai từ dân làm chuyên môn, người điều hành giải, cho đến ông bầu vốn từ đầu mùa đến giờ luôn miệng nói về thứ bóng đá sạch hiện còn đủ sức làm cho người ta tin vào lập luận và những lời cao giọng của chính họ nữa rồi!

Trọng Vũ

 

logobanthethao-840e5