1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vilanova đang “thanh toán” những món nợ của Guardiola

(Dân trí) - Sau hai chuyến hành quân đầu tiên ở mùa giải này đến Reyno de Navarra và Coliseum Alfonso Perez, Tito Vilanova đã thanh toán sòng phẳng món nợ mà người tiền nhiệm Pep Guardiola đã vay ở mùa giải năm ngoái.

Barcelona dường như đã rút được những bài học quý giá từ thất bại ở mùa giải năm ngoái để bứt lên ngay từ những vòng đấu đầu tiên của La Liga 2012/13. Thành tích nổi bật mà thầy trò Tito Vilanova đạt được sau 4 vòng đấu đầu tiên không chỉ là giành trọn vẹn 12/12 điểm mà còn bỏ xa đối thủ truyền kiếp Real Madrid tới 8 điểm trên BXH La Liga, khoảng cách mà có nằm mơ cũng không ai dám nghĩ Barca có thể tạo ra chỉ sau chừng ấy thời gian.

Barcelona đã giành được chiến thắng tại hai sân đấu đã khiến họ thất bại ở mùa giải năm ngoái
Barcelona đã giành được chiến thắng tại hai sân đấu đã khiến họ thất bại ở mùa giải năm ngoái

Cỗ máy dưới tay tân HLV Tito Vilanova chưa hẳn đã vận hành trơn tru nhất có thể, vẫn có những trận đấu mà Barcelona gặp phải vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu mạnh mẽ và không ngại va chạm của đối phương. Tuy nhiên khác với mùa giải cuối cùng dưới thời Pep Guardiola, gần như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Barca luôn có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng.

Không những vậy, sau hai chuyến hành quân xa nhà đầu tiên trong mùa giải này, Los Blaugrana đều ca khúc khải hoàn trở về dù cho phải đi tới những “miền đất dữ” thực sự. Những cạm bẫy tại Reyno de Navarra của Osasuna và Coliseum Alfonso Perez của Getafe thì không phải giới thiệu nhiều bởi vì chính tại những nơi nay đã chứng kiến tới 2/3 thất bại của Barcelona tại La Liga mùa giải năm ngoái.

Chính những thất bại này đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thất bại của Barca trước Real Madrid tại La Liga 2011/12. Mùa giải năm nay mọi chuyện đã khác hẳn, Tito Vilanova thanh toán sòng phẳng món nợ mà Pep Guardiola đã vay trên hai “tử địa” này ở mùa giải năm ngoái bằng hai chiến thắng. Trong khi đó, tình cảnh trái ngược hoàn toàn lại đến với Jose Mourinho và các học trò.

Nếu như Coliseum luôn được xem là “sân sau” của Real Madrid thì trong hai lần hành quân gần đây nhất đến Sanchez Pizjuan, C.Ronaldo và đồng đội đều hủy diệt Sevilla bằng “set tennis” 6-2. Thế nhưng, trong hai lần hành quân đến những “miền đất hứa” này của các nhà ĐKVĐ Real Madrid đều chuốc lấy thất bại. Cùng với trận hòa thất vọng 1-1 trên sân nhà trước Valencia, Los Blancos đã đánh mất tổng cộng 8 điểm và rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát.

Tito Vilanova đang giúp Pep Guardiola “thanh toán những món nợ”
Tito Vilanova đang giúp Pep Guardiola “thanh toán những món nợ”

Trở lại với những “món nợ” của Barcelona, sau khi “thanh toán” sòng phẳng với Osasuna tại Reyno de Navarra và Getafe tại Coliseum Alfonso Perez, trong 34 vòng đấu còn lại ở La Liga, thầy trò Tito Vilanova sẽ còn những chuyến đi đến Anoeta của Mallorca, Mestalla của Valencia, San Mamés của Athletic Bilbao và Cornellà-El Prat của “người láng giếng” Espanyol để trả nợ.

Ngoài những sân đấu mà Pep Guardiola và các học trò đã để mất điểm ở mùa giải năm ngoái đã kể ở trên, vẫn còn sân El Madrigal của Villarreal đã khiến Los Blaugrana “ôm hận”, song hiện tại “tàu ngầm vàng” đã xuống chơi ở giải hạng nhất. Rất có thể Tito và các học trò phải chờ đợi đến khi Villarreal giành quyền lên hạng hoặc “đàn em” Barca B, đội bóng cũng đang chơi tại Segunda A sẽ “thanh toán hộ” món nợ này.

“Món nợ” còn lại mà Barcelona của Pep Guardiola đã vay ở mùa giải năm ngoái, “món nợ” lớn nhất, chính là thất bại cay đắng ngay tại thánh địa Nou Camp trước đại kình địch Real Madrid. Và thầy trò Tito Vilanova sẽ không phải chờ đợi lâu để thanh toán bởi vì ở vòng 7 La Liga tới đây, thầy trò Jose Mourinho sẽ hành quân tới Nou Camp…

Ngọc Trung