Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương

(Dân trí) - Những bạn trẻ giàu nhiệt huyết và ấm chân tình vẫn đang cần mẫn thực hiện dự án Niềm tin và hy vọng mà chàng trai cộng đồng Vũ Trường An đã viết nên trước khi giã biệt cõi đời.

Những ngày cuối tuần, nhóm tình nguyện dự án Niềm tin và Hy vọng tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho các bệnh nhi của Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Điểm đặc biệt là chương trình đã thu hút các bậc phụ huynh có con không phải bệnh nhi cũng đưa các bé tới tham dự để xoa dịu nỗi đau bệnh tật của bạn bè đồng trang lứa.

 

Bạn Đỗ Hồng Luân, người thay Vũ Trường An đảm nhiệm cương vị chủ nhiệm dự án Niềm tin và Hy vọng cho biết: “Chúng mình đã duy trì tổ chức sinh nhật tháng cho các bé từ tháng 5 đến giờ.

 

Sau chương trình Trung thu sẽ có chương trình sinh nhật tháng 9, sau đó dự án sẽ tiếp quản phòng chơi của Viện huyết học, chúng mình sẽ có các hoạt động như dạy các bé học, chơi cùng các bé…

 

Nhóm dự án xác định hoạt động lâu dài, để đem lại niềm vui cho các bé, xóa bớt đi nỗi đau tinh thần cho các bé”.

 
Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 1
Có bé vẫn phải truyền khi tham dự chương trình
 

Các bạn trẻ đến từ các trường ĐH, CĐ như ĐH Lao động xã hội, Cao đẳng Đại Việt,… đã tận tình sắp cỗ Trung thu cho các bé, chuẩn bị các vở hài kịch, các trò chơi vui nhộn để các bé có một Trung thu trọn vẹn niềm vui.

 

Dù có bé vẫn phải truyền ngay khi tham dự chương trình, không được chơi cùng các anh chị, các bạn nhưng bé vẫn hứng khởi vì được nhận rất nhiều quà, bánh. Và chính các bậc phụ huynh cũng như được tiếp thêm sức mạnh từ niềm vui của con trẻ.

 

Trong chương trình, các bé còn có được dự cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước của em”. Rất nhiều những bức tranh với những ý tưởng ngộ nghĩnh thể hiện ước mơ trẻ thơ đã được nhận những phần quà đáng yêu, ý nghĩa.

 

Cùng phá cỗ Trăng rằm với các bé, những bạn TNV cảm nhận rõ hơi ấm của yêu thương lan tỏa.

 

Bạn Bích Ngọc (SV năm 2, ĐH Lao động xã hội), người đóng vai “Hằng Nga em” chia sẻ cảm xúc: “Em rất vui và hạnh phúc, làm cho các em bé vui và nở nụ cười thì đó là niềm vinh dự với chúng em. Em chuẩn bị trong vòng một tuần. Sức khỏe thì các em vốn dĩ đã yếu hơn người bình thường, niềm vui tinh thần sẽ đem đến một sự khích lệ, động viên để các em cố gắng có thêm sức mạnh để vượt khó khăn trong cuộc sống.

 

Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 2
Chị Hằng Nga, chú Cuội và “Hằng Nga em”, “chú Cuội em”.
 
Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 3
“Hằng Nga em” Bích Ngọc cùng các bé rước đèn chơi trăng
 
Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 4
Các bạn TNV hướng dẫn các bé chơi trò chơi
 
Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 5


Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 6


Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 7


Viết tiếp nhật kí Vũ Trường An với Trung thu yêu thương - 8

Và niềm vui trẻ thơ khi được nhận giải thưởng, được phát quà.

 

Phương Nhung