1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng quan vòng bảng AFF Cup 2012

Việt Nam, Indonesia bị loại: Đẳng cấp cân bằng giữa các nền bóng đá khu vực

(Dân trí) - Việc Việt Nam và Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup năm nay có thể coi là một bất ngờ, nhưng nếu nhìn toàn cục thì các đội bóng Đông Nam Á hiện nay đang dần tìm đến sự cân bằng về đẳng cấp.

Suốt gần hai chục năm qua, Việt Nam cùng với Indonesia và Thái Lan chính là ba đội bóng luôn hiện diện ở nhóm 4 đội mạnh nhất. Singapore và Malaysia luôn cạnh tranh nhau suất còn lại, nhưng hai nền bóng đá này luôn biết cách tìm đến đỉnh cao. Singapore hai lần lên ngôi năm 2004 và 2006, còn Malaysia đăng quang cách đây 2 năm.
 
Việt Nam bại trận trước Philippines đã tiến bộ vượt bậc - Ảnh: An An

Việt Nam bại trận trước Philippines đã tiến bộ vượt bậc - Ảnh: An An

Kể từ khi AFF Cup (trước đó là Tiger Cup) tiến hành vòng loại, số lượng đội tham dự chỉ còn là con số 8. Nhưng sự phân cấp về trình độ vẫn hiện hữu khi Philippines và Lào đều là những đội lót đường ở các bảng. Tuy nhiên, mọi thứ đã biến đổi ở AFF Cup 2012, khi người hâm mộ Đông Nam Á chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của hai quốc gia này.

Philippines đã tạo tiếng vang từ cách đây 2 năm khi từng đánh bại tuyển Việt Nam, hòa Singapore lẫn Myanmar để hiên ngang vào bán kết trước khi gục ngã dưới tay Indonesia. Chính sách nhập tịch vốn các ngoại binh đến từ Anh khiến đội bóng này mạnh lên trông thấy. Các HLV Simom McMenemy hay Michael Weiss đã mang lại diện mạo mới cho nền bóng đá nước này.

Tại A AFF Cup 2012, Philippines đánh bại cả Việt Nam lẫn Myanmar, họ chỉ thua Thái Lan sát nút trong trận cầu khá cân bằng. Có thể, Philippines không phải đội tuyển có phong cách quá đặc biệt, nhưng sự chặt chẽ và tư tưởng chơi bóng hiện đại khiến họ là đội bóng rất khó bị đánh bại thời điểm này.

Đội tuyển Lào đến với AFF Cup 2012 bị coi là đội yếu nhất giải, nhưng những gì họ làm được ở bảng B thực sự ấn tượng. Ngoài trận thua Malaysia, họ đã chiến đấu tuyệt vời khi suýt nữa khiến Indonesia ôm hận và chỉ thua Singapore sít sao 3-4 ở lượt cuối. Dù bị loại với vị trí cuối bảng, đội tuyển Lào vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen với lối chơi đầy tinh tế cùng tinh thần quyết chiến trong tất cả các trận đấu.
 
Thái Lan (xanh) thực sự là ứng cử viên số 1 tại giải lần này - Ảnh: An An

Thái Lan (xanh) thực sự là ứng cử viên số 1 tại giải lần này - Ảnh: An An

Đúng như dự đoán, Myanamar chính là đội bóng yếu nhất bảng A và dấu ấn duy nhất họ để lại chỉ là trận hòa Việt Nam trước khi thua tan tác Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Park Sung Hwa còn khá trẻ, các cầu thủ dù thiếu kinh nghiệm nhưng lại chơi đầy chững chạc và họ sẽ là đội bóng mạnh trong tương lai.

Indonesia bước vào giải đấu với tư thế của ứng cử viên vô địch với nhiều ngôi sao như Andik, Oktovianus, Irfan… Nhưng họ đã sảy chân với trận hòa tuyển Lào, sau đó là thắng lợi nhọc nhằn trước Singapore. Đến trận quyết định gặp chủ nhà Malaysia, Indonesia một lần nữa thất bại trước đội bóng bị coi là khắc tinh của mình.

Bóng đá Indonesia không bao giờ thiếu các tài năng, nhưng họ vẫn thiếu một chút sự lỳ lợm, lạnh lùng để có thể bước lên đỉnh cao nhất khu vực. Chính phong độ thất thường và việc rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ xương khiến Indonesia ngậm ngùi chia tay giải đấu trước vòng bán kết.

Sau nhiều năm sa sút, cuối cùng bóng đá Singapore đã lấy lại được sức mạnh. Chiến thắng vang dội 3-0 trước Malaysia ngày mở màn, dù thua Indonesia nhưng đội tuyển đảo quốc Sư tử đã thắng Lào 4-3 ngày cuối cùng để vững vàng ở ngôi đầu bảng và thể hiện rõ quyết tâm vô địch năm nay.

Singapore không thay đổi nhiều về phong cách so với nhiều năm qua, nhưng họ vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi đầy thể lực và sắc sảo trong các miếng tấn công nhanh. Việc Singapore đụng Philippines ở bán kết có thể coi là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đậm chất châu Âu và sở hữu nền tảng thể lực dồi dào.
 
Indonesia (đỏ) bị loại sau thất bại cay đắng trước Malaysia

Indonesia (đỏ) bị loại sau thất bại cay đắng trước Malaysia

Malaysia hụt hơi ngày mở màn khi thua “3 sao” trước Singapore, nhưng hai chiến thắng cuối cùng đã giúp nhà ĐKVĐ Đông Nam Á ghi tên mình vào bán kết. Đoàn quân HLV Rajagobal luôn khởi đầu tệ hại, nhưng họ rất đáng sợ khi vào vòng knock-out. Một lần nữa, thế hệ của Baddrol, Talaha, Safee, Safig, Kunalan có cơ hội bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.

Sau 10 năm trắng tay ở giải bóng đá khu vực, Thái Lan quyết định tìm lại hình ảnh của mình. Họ vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng và đây là giải đấu mà Thonglao, Soleb, Niweat, Nataporn, Dangda, Arthit…quyết phục hận những thất bại trong quá khứ. Cuộc so tài Thái Lan-Malaysia ở bán kết có thể coi là trận chung kết sớm tại AFF Cup 2012.

Cuối cùng, Việt Nam có lẽ là đội bóng để lại nhiều nỗi thất vọng nhất trong năm đầu tiên tham dự giải đấu với HLV nội. Giành 1 điểm/3 trận, ghi được 2 bàn và thủng lưới 5 lần, đây là giải đấu ê chề nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với một hàng thủ kém cỏi, hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và một hàng công bất lực, việc chúng ta rời giải đấu sớm là điều không bất ngờ, nhưng không ai nghĩ đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng lại ra về với sự tủi hổ đến vậy.

Philippines làm nên lịch sử, hay Thái Lan, Malaysia, Singapore có được danh hiệu vô địch tiếp theo hay không, bốn trận bán kết sắp tới sẽ có câu trả lời. AFF Cup 2012 sẽ vẫn diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính, bởi tương quan các nền bóng đá ở khu vực đã cân bằng hơn trước. Một sự chủ quan hay sa sút nhất thời sẽ phải trả giá đắt, mà thất bại của Việt Nam và Indonesia là điển hình rõ nét nhất cho minh chứng đó.

Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2012

Ngày 8/12: Phillippines – Singapore
Ngày 9/12: Malaysia – Thái Lan
Ngày 12/12: Singapore – Philippines
Ngày 13/12: Thái Lan – Malaysia

Kim Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012