1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đấu sớm vòng 16 V-League 2012:

V.Hải Phòng hòa kịch tính Navibank SG

(Dân trí) - Trong thế cận kề vực thẳm, V.Hải Phòng thi đấu rất quật khởi, họ gây không ít khó khăn cho chủ nhà Navibank SG. Chỉ tiếc rằng đội bóng đất Cảng không thể rời sân với 3 điểm, mà phải chịu trận hòa 2-2...

Dù thiếu vắng đội trưởng Minh Châu, nhưng V.Hải Phòng vẫn nhập cuộc đầy cố gắng. Đội bóng đất Cảng sớm đẩy cao đội hình tấn công, dù phải thi đấu trên sân của Navibank SG. Đây cũng là điều không khó lý giải, bởi với vị trí cuối bảng của V.Hải Phòng hiện giờ, họ đâu còn gì để mất.
 
V.Hải Phòng hòa kịch tính Navibank SG
Cầu thủ Navibank SG ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, Ảnh: Sơn Dũng

 

Về phía Navibank SG, đội này cũng chưa an toàn, nên họ càng muốn thắng đội bóng cạnh tranh trực tiếp vé trụ hạng của họ là V.Hải Phòng. Thế nên, Navibank SG cũng sẵn sàng chơi đôi công với đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải. Đấy chính là lý do mà trận đấu này diễn ra với tốc độ khá cao, hai đội ăn miếng trả miếng và thi nhau bắn phá khung thành đối phương.

 

Bóng mới lăn 3 phút, Đoàn Việt Cường của Navibank SG đã có cú sút sấm sét từ ngay rìa khu vực 16m50, buộc thủ thành Đậu Ngọc Tân – một người cũ của Navibank SG – phải bay người đẩy bóng cứu thua.

 

Không chịu lép vế, chừng 7 phút sau, V.Hải Phòng có câu trả lời. Hoàng Đình Tùng bất ngờ tung cú sút từ khoảng 25m làm bó tay thủ môn Santos bên phía Navibank SG, nhưng may cho đội chủ nhà là bóng lại dội cột dọc bật ra.

 

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, nhưng V.Hải Phòng cũng chẳng phải đợi quá lâu để tìm thấy bàn mở tỷ số. Phút 26, Thiago đi bóng lắt léo loại 2 hậu vệ Navibank SG, xâm nhập khu vực 16m50, trước khi căng ngang thuận lợi cho Fagan đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội bóng đất Cảng.

 

Nhưng cách biệt 1 bàn mà V.Hải Phòng tạo ra không duy trì được lâu. Phút 36, Việt Cường một lần nữa khiến người Hải Phòng phải nhắc đến mình bằng pha qua người rồi chuyền bóng đẹp mắt cho Deon bật cao hơn hàng thủ đội khách, đánh đầu lái bóng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Navibank SG.
 
V.Hải Phòng hòa kịch tính Navibank SG
V. Hải Phòng đã có trận đấu tưng bừng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 5 phút, Deon một lần nữa tỏa sáng, đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thành phố có mặt trên sân Thống Nhất. Giữa vòng vây các hậu vệ V.Hải Phòng, Deon vẫn chỉnh bóng khéo léo, rồi vuốt bóng tuyệt đẹp, làm tung nóc lưới thủ môn Đậu Ngọc Tân, nâng tỷ số lên 2-1 cho Navibank SG.

 

Nhưng màn rượt đuổi tỷ số đầy sôi động giữa 2 bên chưa dừng lại tại đây. Khi hiệp 2 bắt đầu mới 2 phút, V.Hải Phòng có bàn thắng thứ nhì của họ trong trận. Thoáng sơ hở của hàng thủ Navibank SG tạo điều kiện cho Fagan thoát xuống, hạ thủ thành Santos trong pha đối mặt, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất Cảng.

 

Sau bàn thắng vừa nêu, Navibank SG vẫn miệt mài tấn công, còn V.Hải Phòng của HLV giàu cá tính Lê Thụy Hải vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 52, Navibank SG có một cơ hội ngàn vàng để một lần nữa vượt lên dẫn trước, nhưng Fonseca lại vụng về bỏ lỡ trong một tình huống không thể tin nổi.

 

Đón bóng bật ra từ thủ môn Ngọc Tân của V.Hải Phòng, Fonseca áp sát đá bồi, nhưng từ khoảng cách chỉ 2m, thay vì sút vào khung thành rộng thênh thang trước mắt, tiền đạo của đội bóng thành phố lại sút bóng trúng… ngay đầu thủ môn Ngọc Tân, lúc này vẫn còn đang lồm cồm bò dưới sân.

 

Trong khoảng 20 phút cuối trận, Navibank SG với nỗ lực giành trọn vẹn 3 điểm tung nốt tiền đạo Quang Hải vào sân, dù ngôi sao gốc miền biển Nha Trang vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương.

 

Phút 76, đội bóng thành phố lại tạo ra một pha dứt điểm hiểm hóc khác. Lần này Việt Cường đá vô lê đầy kỹ thuật từ khoảng 19m, nhưng thêm một lần thủ môn Ngọc Tân xuất sắc cứu thua cho V.Hải Phòng.

 

Chưa hết, phút 86, Duy Khanh của Navibank SG dứt điểm trái phá từ ngoài 30m, bóng qua tay thủ môn Ngọc Tân, nhưng lại dội trúng xà ngang.

 

Phía đầu sân bên kia, khung thành của đội chủ nhà cũng một phen chao đảo ở phút 78. Trong tình huống này, thủ môn Santos đột ngột xuất tướng khá hài hước, để Hoàng Đình Tùng đi bóng qua người. May mà ở khoảnh khắc quyết định, Santos kịp chạy về phá bóng ngay trong chân của Đình Tùng.

 

Không ghi thêm bàn thắng, 2 bên rời sân với tỷ số hòa 2-2, dù chẳng ai muốn hòa, vì trận hòa này làm chậm bước cả hai.
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

30

15

8

6

1

23-10

2

SHB Đà Nẵng

26

14

7

5

2

27-20

3

Sài Gòn FC

24

15

6

6

3

25-17

4

HA Gia Lai

23

15

6

5

4

16-17

5

Thanh Hóa

22

15

6

4

5

19-15

6

SL Nghệ An

22

15

4

10

1

18-13

7

B. Bình Dương

20

15

6

2

7

15-16

8

CLBBĐ Hà Nội

19

15

5

4

6

28-27

9

Navibank SG

19

16

4

7

5

21-23

10

K. Khánh Hòa

18

15

5

3

7

21-22

11

K. Kiên Giang

17

15

4

5

6

16-21

12

CS Đồng Tháp

16

16

3

7

6

20-21

13

V. Ninh Bình

15

15

4

3

8

16-27

14

V. Hải Phòng

11

16

2

5

9

17 - 29

 

Trọng Vũ