1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK Euro 1988: Giải đấu của những người Hà Lan bay

(Dân trí) - Sở hữu những thế hệ cầu thủ lừng danh từ thời Johan Cruyff cho đến bây giờ, tuy nhiên Hà Lan lại tỏ ra không có duyên với các danh hiệu lớn khi mới chỉ một lần duy nhất đăng ở Euro88 với bộ ba “Hà Lan bay” gồm Gulit, Rijkaard và Marco van Basten.

Từ ngày 10 đến 25 tháng 6/1988, kỳ Euro cuối cùng của thập niên 80 được tổ chức tại Tây Đức. Tám đội bóng góp mặt tại vòng chung kết lần này bao gồm Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ireland và Anh xuất hiện ở vòng bảng và đội chủ nhà Tây Đức, Italia, Hà Lan và Liên Xô góp mặt cho đến những vòng đấu loại trực tiếp cuối cùng.

 
VCK Euro 1988: Giải đấu của những người Hà Lan bay - 1
Kết quả vòng chung kết Euro 1988

Hà Lan không được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi vượt qua vòng bảng một cách chật vật. Tuy nhiên trong tay chiến lược gia huyền thoại Rinus Michels sở hữu một dàn ngôi sao hàng đầu thế giới vào thời điểm đó. Những Koeman, Rijkaard, Gullit hay Marco van Basten chính là những cái tên đã làm nên lịch sử cho xứ sở hoa Tulip.

Trong đó Marco van Basten chính là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công với khả năng săn bàn thượng hạng mặc dù trong màu áo AC Milan ở mùa giải vừa kết thúc, sát thủ người Hà Lan liên tục dính những chấn thương liên miên. Nhưng tại Euro 88, Van Basten dẫn lấy lại niềm tin từ ông thầy Rinus Michels để rồi trở thành vua phá lưới.

Không tạo ảnh hưởng được như Michel Platini ở vòng chung kết 4 năm trước đó nhưng 5 pha lập công của Marco van Basten đều mang ý nghĩa quyết định giúp Hà Lan đoạt danh hiệu lớn duy nhất trong lịch sử. Marco van Basten bùng nổ với một hattrick ở vòng bảng để giúp Hà Lan có chiến thắng vô cùng quan trọng trước đội tuyển Anh ở vòng bảng, ghi bàn thắng kết liễu đội chủ nhà Tây Đức ở phút 88 ở bán kết.

Và cuối cùng là cú volley để đời giúp “cơn lốc màu da cam” đánh bại Liên Xô trong trận chung kết để chính thức đăng quang. Trong trận đấu là, Hà Lan đã vươn lên dẫn trước đội bóng đã đánh bại mình ở vòng bảng nhờ bàn thắng của siêu sao Ruud Gulit ở phút 32, hơn 20 phút sau Van Basten tạo nên một trong trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá để kết liễu đối thủ.

Từ quả treo bóng chính xác của lão tương Arnold Mühren bên cánh trái, từ một góc rất hẹp nhưng Van Basten vẫn quyết định thực hiện ngay một cú volley ngay trong nhịp chạm bóng đầu tiên. Bóng từ chân sát thủ huyền thoại người Hà Lan vượt qua tầm với của thủ thành xuất sắc Dasaev bên phía Liên Xô trước khi găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Nhìn lại trận chung kết Euro 1988:

 
 

Ngọc Trung

Dòng sự kiện: Lịch sử EURO